Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:23
RSS

Danh tính người 'ném nhầm' 1,2 tỷ đồng vào xe ô tô của người bán trứng gà

Thứ năm, 14/03/2024, 17:14 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã thông tin cụ thể về vụ việc người phụ nữ sau khi vào chợ bán trứng gà ra bất ngờ phát hiện túi nilon có hơn 1 tỷ đồng trên xe ô tô của mình.

Danh tính người ném nhầm 1,2 tỷ đồng vào xe ô tô của người bán trứng gà

Túi tiền được "ném nhầm" vào xe ô tô của người phụ nữ bán trứng. Ảnh: MXH

Sáng 14/3, cư dân mạng đang xôn xao câu chuyện một người phụ nữ bán trứng đỗ ô tô ở ven đường lúc quay lại bất ngờ thấy túi nilon có chứa số tiền lớn ở trong xe của mình.

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra tại xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, TP Hà Nội), người phụ nữ bán trứng gà dừng xe ô tô bên đường để vào chợ giao hàng, sau khi quay lại xe, người này bất ngờ phát hiện một túi nilong màu đỏ được đặt ở ghế lái. Đáng nói là bên trong túi đựng rất nhiều cọc tiền mặt mệnh giá 500 ngàn đồng.

Phát hiện sự việc, người phụ nữ ngay lập tức hô hoán thu hút rất đông người dân gần hiếu kỳ gần đó tập trung lại xem. Ngay sau đó người bán trứng cũng trình báo cơ quan chức năng để truy tìm chủ nhân của số tiền này.

Danh tính người ném nhầm 1,2 tỷ đồng vào xe ô tô của người bán trứng gà

Chị Nguyễn Thị L. - người phụ nữ trong sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội Ảnh: MXH

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chủ tịch UBND xã Tam Đồng xác nhận với PV Báo VietNamnet có sự việc như trên, tuy nhiên đây chỉ đơn thuần là vụ việc bỏ nhầm tiền vào xe người khác chứ không phải trộm cắp như nhiều người suy đoán.

Theo ông Huỳnh, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h17 ngày 13/3, tại khu vực cổng chợ Đình, xã Tam Đồng. Qua xác minh, người phụ nữ bán trứng là chị Nguyễn Thị L. (SN 1980, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), còn người ném nhầm tiền vào xe là anh Lê Đức Nam (con ông Lê Đức Sơn, sống ở thôn Văn Lôi).

Thời điểm trên, chị L. đi ô tô giao trứng tại chợ Đình. Sau khi giao hàng, người này quay trở lại ô tô đỗ gần cổng chợ thì bất ngờ phát hiện trong xe có một túi đựng rất nhiều tiền nên vội hô hào người dân tới chứng kiến sự việc, sau đó trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an xã phối hợp với Công an huyện Mê Linh xuống hiện trường để làm rõ. Công an xác định trong túi kể trên có 1,2 tỷ đồng, đây là số tiền mà ông Lê Đức Sơn vừa bán đất xong. Số tiền này không phải của đối tượng xấu trộm cắp rồi bỏ vào ô tô của người phụ nữ giao trứng, mà do một con của ông Sơn nhầm tiền vào xe.

Chủ tịch UBND xã Tam Đồng suy đoán có thể do anh Nam tâm lý không ổn định nên đã cầm số tiền trên đi lang thang rồi bỏ nhầm vào xe người khác như vậy.

Theo nguồn tin trên Báo sức khỏe và Đời sống, sau khi xác minh rõ sự việc cơ quan chức năng đã trao trả lại số tiền cho gia đình ông Lê Đức Sơn.  

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại