Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:54
RSS

Đánh bại Viettel, Nam Định có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2022

Thứ ba, 19/07/2022, 20:12 (GMT+7)

Chiến thắng bất ngờ trước Viettel ở vòng 8 V.League giúp Nam Định vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Tối 19/7, câu lạc bộ Nam Định tiếp đón Viettel FC trên sân nhà Thiên Trường, trong khuôn khổ vòng 8 giải vô địch quốc gia V.League 2022, với mục tiêu có ít nhất một điểm trước ứng cử viên vô địch.

Trong những phút đầu tiên, CLB Nam Định chưa có pha lên bóng nào đáng kể, do chủ yếu tập trung cho mặt trận phòng ngự. Đội khách Viettel sở hữu bóng nhiều hơn đội chủ nhà. Hoàng Đức như thường lệ cho thấy sự nổi bật ở tuyến giữa của Viettel với khả năng giữ bóng cực tốt của mình.

Cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách, diễn ra ở phút thứ 12.Hoàng Đức thực hiện cú rót bóng ra sau lưng hàng thủ Nam Định để Trương Tiến Anh băng xuống. Tuy nhiên, cầu thủ này không thể sút khi thủ môn Văn Tú đã băng ra kịp thời. Sau đó, Pedro Paulo và Trần Ngọc Sơn có liên tiếp 2 cơ hội dứt điểm nhưng vẫn không thành công.

Lối chơi của CLB Nam Định khá đơn giản. Họ triển khai bóng ra 2 biên, nơi có 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Mai Xuân Quyết và Hoàng Xuân Tân. Sau đó, 2 cầu thủ này sẽ tạt vào trong cho ngoại binh. Tuy nhiên, lối chơi đơn giản này không làm khó được đội khách Viettel.

Hai đội thi đấu giằng co và không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của nhau trong suốt hiệp một và bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0 trong một thế trận khá tẻ nhạt.

Nam Định đánh bại Viettel FC ở vòng 8 V.League 2022
Nam Định đánh bại Viettel FC ở vòng 8 V.League 2022

Đầu hiệp hai, đội chủ nhà Nam Định có liền hai sự thay đổi người khi ngoại binh Marcio và cầu thủ trẻ Đình Sơn được tung vào sân. Tới phút thứ 48, Nam Định được hưởng quả đá phạt tương đối thuận lợi sau khi cú đá của Rodrigo trúng vào tay Hoàng Hùng ở cự ly gần 20m. Tuy nhiên chính Rodrigo không thể tận dụng cơ hội này để khai thông bế tắc cho Nam Định.

3 phút sau tình huống kể trên, đội chủ nhà Nam Định tiếp tục có pha uy hiếp khung thành đối thủ, tuy nhiên Nguyên Mạnh đã làm chủ được tình hình và không cho Marcio có cơ hội mở tỷ số.

Hiệp hai diễn ra tương đối hấp dẫn khi cả hai đội đều quyết tâm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Ở phút thứ 60, Hoàng Đức quá ham dẫn bóng dù đã tiến gần khu cấm địa của đối phương nên bị ngoại binh Alisson truy cản được. Nhưng sau đó, ngoại binh Geovane của Viettel đoạt được bóng và tung ra cú đá chân trái sở trường chệch khung thành trong gang tấc.

Một sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, Geovane có đường chuyền xuyên phá hàng thủ Nam Định cho đối tác thân thiết Pedro Paulo nhưng ở thời khắc quyết định, tiền đạo người Brazil lại trượt chân, giúp cho thủ môn Văn Tú có cơ hội phá bóng giải nguy.

Phút thứ 65, cơ hội mở tỷ số tới với đội khách Viettel, Trần Danh Trung xử lý rồi dứt điểm trong khu cấm địa nhưng sự áp sát kịp thời của Alisson đã khiến cú đá không thể gây nguy hiểm cho cầu môn Văn Tú.

5 phút sau tình huống đáng chú ý của Danh Trung, bàn thắng mở tỷ số bất ngờ tới với đội chủ nhà Nam Định. Marcio bứt phá bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu vào phía trong hướng đến vị trí của Rodrigo đã chờ sẵn trước cầu môn. Trong nỗ lực ngăn chặn, trung vệ Thanh Bình đã vô tình đưa  bóng về lưới nhà.

Trận đấu trở nên sôi nổi hơn hẳn sau bàn thắng bất ngờ của đội chủ nhà. Hai phút sau khi bị đội chủ nhà chọc thủng lưới, Viettel có cơ hội rõ rệt. Ngọc Sơn ngoặt bóng rất dẻo bên cánh trái rồi tạt vào trong vòng cấm Nam Định. Pedro Paulo không thể đánh đầu nhưng phía sau Duy Thường có cơ hội lớn để gỡ hòa cho Viettel nhưng cú đá căng của cầu thủ này lại đi thiếu chính xác.

Phút thứ 75, cơ hội lại tới với đội khách Viettel FC. Đình Sơn nhận bóng bằng chân phải rồi thực hiện cú đá bằng chân trái từ cự ly gần 20m nhưng bóng đi ra ngoài một cách hết sức đáng tiếc.

Cuối trận, Geovane có tính huống đối mặt với thủ môn Văn Tú của đội chủ nhà nhưng không tận dụng thành công. Trần Danh Trung, Duy Thường sau đó cũng bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn trước cầu môn của đội khách. Chung cuộc hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Nam Định, một chiến thắng xứng đáng dành cho đội chủ nhà.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại