Thứ năm, 25/04/2024 | 00:01
RSS

Đang đau khổ vì IVF 3 lần thất bại, vợ cay đắng phát hiện chồng hú hí với bồ trẻ

Thứ tư, 19/02/2020, 16:35 (GMT+7)

Chút niềm tin còn sót lại về một gia đình hạnh phúc sụp đổ ngay dưới chân chị. Người chồng luôn nói lời yêu lại lừa dối chị bấy lâu nay.

Vợ cay đắng phát hiện chồng hú hí với bồ trẻ1

Vợ cay đắng phát hiện chồng hú hí với bồ trẻ. Ảnh minh họa

Với khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chị M.T (35 tuổi, Lạng Sơn) trải lòng về cuộc hôn nhân đầy đau khổ và lừa gạt của mình khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chị vốn không có ngoại hình xinh đẹp nhưng gia đình lại giàu ở thành phố, nhà chỉ có 2 con gái nên bố mẹ lo lắng cho chị từng chút một. Từ nhỏ đến khi lấy chồng, chị không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc, thế nhưng, chị vẫn khéo léo học hỏi để mình trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Tốt nghiệp đại học, sau khi tìm được việc làm ổn định, chị kết hôn với người đàn ông hơn chị 7 tuổi. Đó là một người đẹp trai, có duyên và đào hoa, xung quanh anh có bao cô gái xinh đẹp mê mệt, sẵn sàng ngả vào lòng. Mặc dù gia đình nghèo khó ở quê nhưng anh lại là người cầu tiến và rất quan tâm đến chị, cũng như gia đình chị.

Những tưởng hạnh phúc của chị sẽ tròn đầy mãi mãi nhưng hiện thực thì lại thật trớ trêu. Cưới nhau 5 năm mặc dù không kế hoạch gì mà vẫn không có tin vui, người nhà hối thúc, chị và chồng mới đi thăm khám. Kết quả cho thấy chị rất khó sinh con.

Chị đau đớn, suy sụp, luôn dặt vặt với suy nghĩ “không xứng đáng với anh”, muốn “giải thoát” để anh tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, anh vẫn làm mọi cách để níu giữ chị. Anh nói mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến và nếu không sinh được thì họ sẽ xin con nuôi. Không nỡ phụ tấm chân tình của chồng, chị lại mềm lòng ở lại.

Vợ cay đắng phát hiện chồng hú hí với bồ trẻ

Ảnh minh họa

Được bác sỹ tư vấn, vợ chồng chị quyết định thực hiện thụ tinh nhân tạo (IVF) để tìm kiếm một đứa con. Thế nhưng sau 3 lần làm thất bại, nỗi ê chề cứ ám ảnh chị ngay cả trong giấc ngủ. Chuyện chi phí với gia đình chị không phải là vấn đề nhưng con mãi vẫn không có, chị áp lực và mệt mỏi khủng khiếp.

Thời gian đầu, anh vẫn quan tâm, an ủi chị hết mực. Thế nhưng càng ngày anh càng trở nên ít chia sẻ mọi chuyện với vợ, hầu như ngày nào cũng nửa đêm mới về, những bữa cơm ăn ở nhà cũng ít dần. Chị nghĩ anh bận nên không mảy may một chút nghi ngờ.

Cho đến một hôm, chị vô tình phát hiện trong máy điện thoại của anh những dòng tin nhắn mùi mẫn với một người phụ nữ khác. Lúc đó chị mới biết anh đã lừa dối chị hơn nửa năm nay. Nhìn những hình ảnh gợi cảm được gửi trong tin nhắn, thấy cô ta trẻ đẹp hơn chị. Nhưng điều chị quan tâm và đau đớn hơn cả là những dòng tin nhắn trước đó được anh gửi đi.

Anh nói với cô ta rằng: “Em yên tâm đi, anh đối với cô ấy giờ chỉ còn nghĩa thôi, chứ tình cảm thì hết lâu rồi. Anh chưa muốn bỏ lúc này thì mang tiếng sống bạc. Hơn nữa, bố mẹ cô ấy đang muốn cho anh một chút vốn và đầu tư thêm để anh mở công ty riêng, nên không thể buông lúc này được. Chờ anh nhé em yêu”.

Chút an ủi, chút niềm tin còn sót lại về một gia đình hạnh phúc sụp đổ ngay dưới chân chị. Chị đứng đó, cầm chiếc điện thoại cho đến khi anh từ trong nhà tắm bước ra. Dường như đã hiểu được sự tình nên anh lúng túng giải thích rồi xin lỗi. Nhưng với chị, những lời nói từ trước đến nay của anh tất cả đều là giả dối. Chị cười lạnh lùng trước thái độ anh rồi nhẹ nhàng nói: “Anh viết đơn đi, tôi ký”.

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN