Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:53
RSS

Dân nằm trước nhà 6 ngày, nguyên phó trưởng công an huyện đồng ý trả nợ gần 700 triệu

Thứ sáu, 21/08/2020, 07:32 (GMT+7)

Trong tối 20/8, người dân cũng tháo rạp, đưa giường về nhà sau 6 ngày "cắm chốt" trước nhà nguyên phó trưởng công an huyện để đòi nợ khiến dư luận xôn xao.

Tối 20/8, ông Trình Văn Nhã - chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An - cho Tuổi Trẻ biết ông Trần Đình Đ. (ngụ xã Đồng Văn, nguyên phó trưởng Công an huyện Thanh Chương) đã đồng ý trả trước cho chị Ngô Thị Chung (hàng xóm) 182 triệu đồng tiền nợ. Số tiền còn lại là 500 triệu đồng, ông Đ. sẽ trả cho chị Chung trong vòng 60 ngày.

Buổi làm việc giữa hai bên có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, cơ quan công an và người dân. Biết tin chị Chung đòi được nợ từ nguyên phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, rất đông bà con hàng xóm tới chúc mừng gia đình chị.

Dân nằm trước nhà 6 ngày, nguyên phó trưởng công an huyện đồng ý trả nợ gần 700 triệu
Hình ảnh chị Chung nằm đòi nợ. Ảnh: PL Plus

Trong tối 20/8, gia đình chị Chung cũng tháo rạp, đưa giường về nhà sau 6 ngày "cắm chốt" trước nhà ông Đ. để đòi nợ khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, theo PL PLus, chị Ngô Thị Chung đến nhà ông Đ. làm thuê công việc chăm sóc trẻ. Trong thời gian trên chị Chung đã nhiều lần đưa tiền cho ông Đ. để nhờ mua một mảnh đất. Tổng cộng chị Chung đã đưa cho ông Đ. Tổng số tiền là 682 triệu đồng. Gần đây chị Chung hỏi ông Đ. đã mua được đất chưa, nếu không thì trả lại tiền nhưng ông Đ. đã chối bỏ và cho rằng chưa bao giờ nhận tiền của chị Chung.

Quá bức xúc, từ ngày 14/8, chị Chung cùng người thân đã tập trung trước cổng nhà ông Đ. để đòi lại tiền. Nhiều người dân xung quanh đã tập trung lại theo dõi sự việc. Một số dùng điện thoại quay lên mạng xã hội

Công an huyện Thanh Chương và công an xã Đồng Văn cũng đã túc trực để giữ an ninh trật tự. Đồng thời Công an huyện cũng mời lên để hướng dẫn viết đơn trình bày sự việc. Được biết, ông Đ. nguyên là Phó trưởng công an huyện Thanh Chương và hiện đã nghỉ hưu được 4 năm qua.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN