Thứ tư, 24/04/2024 | 08:17
RSS

Đại diện nhóm Phượt Bão Đêm lên tiếng trước tin đồn làm kinh tế và “chăn dắt” gái

Thứ hai, 16/01/2017, 07:19 (GMT+7)

Trước nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến việc làm kinh tế và “chăn dắt” gái mại dâm trong những chuyến đi phượt, Trưởng nhóm Phượt bão đêm đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tai nạn thảm khốc cướp đi tính mạng của 2 thành viên nhóm Phượt Bão Đêm trong chuyến đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để tổ chức sinh nhật 3 tháng thành lập nhóm.

Theo đó, sau khi uống rượu liên hoan tối 7.1 anh Ngô Tuấn T. (biệt danh là Cuội) chở cô gái tên Cấn Thu Tr. từ Tam Đảo về Hà Nội làm việc.

Khi đi đến đoạn giao cắt trên đường Phạm Văn Đồng, anh Ngô Tuấn T. điều khiến xe máy nhưng không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuổi xe tải tử vong tại chỗ còn Cấn Thu Tr. cũng qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó.

phượt bão đêm 1

Tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 2 thành viên trong nhóm Phượt Bão Đêm. Ảnh: Thanh niên.

Sau tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của 2 thành viên trong nhóm, trên trên các trang mạng tiếp tục xuất hiện những tin đồn không hay về nhóm phượt này.

Cụ thể, một thành viên được cho là từng đi cùng nhóm Phượt Bão Đêm tố rằng, những người chủ chốt của nhóm này thường xuyên tổ chức những chuyến đi Tam Đảo với mục đích chính để làm kinh tế dựa trên khoản thu của mỗi thành viên tham gia.

Không chỉ dừng ở đây, thành viên này còn cho rằng, không ít người tham gia nhóm với mục đích không lành mạnh, thậm chí có cả việc nhóm “chăn dắt” gái mại dâm trong những chuyến đi của mình.

Trước những tin đồn trên, trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Nguyễn Trần Bảo Nam - Đại diện nhóm Phượt Bão Đêm đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

''Phượt Bão Đêm là một nhóm phượt có uy tín nhất trong việc tổ chức những chuyến đi cho các thành viên. Những thành viên của nhóm đều là những người có niềm đam mê vô bờ bến với phượt.

Mặc dù chỉ mới thành lập được 3 tháng nhưng nhóm đã đón nhận số lượng thành viên lên tới 26.000 người, đó chính là minh chứng cho uy tín của nhóm.

Những người nào đã từng đi và hoạt động với nhóm sẽ hiểu được sự đoàn kết của các thành viên như thế nào.

phượt bão đêm 3

Phượt Bão Đêm bị tố làm màu trong đám tang thành viên của nhóm. Ảnh: Facebook.

Nếu thực sự nhóm tổ chức những chuyến đi phượt để làm kinh tế hoặc “chăn dắt” gái mại dâm thì chắc chắn Phượt Bão Đêm đã bị cộng đồng lên án và tẩy chay từ lâu rồi chứ không đợi đến ngày hôm nay'', anh Nam chia sẻ.

Về thông tin của nhóm, anh Nam cũng cho biết: “Hiện tại nhóm có 11 admin, tất cả đều là những người bình thường, người đi làm người đi học. Cái họ hơn những thành viên khác đó là kinh nghiệm đi phượt, quản đoàn và nhiệt tình.

''Các bạn nữ trong nhóm cũng vậy, họ chỉ là những người bình thường nhưng lại có niềm đam mê vô tận với những cung đường phượt. Việc làm kinh tế hay nuôi gái trong nhóm, như các bài viết trên mạng là không bao giờ có'', anh Nam khẳng định.

Anh Nam phân tích thêm: ''Trong chuyến đi Tam Đảo, mình thu và đặt mâm cho các thành viên là 100 ngàn tiền ăn, mỗi mâm có tối đa 6 người.

Ai có nhu cầu ngủ lại mới phải đóng thêm 30 ngàn tiền nhà trọ. Chỉ cần một phép tính đơn giản các bạn sẽ hiểu ngay ra được vấn đề.

Còn nữa, Tam Đảo là đất du lịch liệu chúng mình có kinh tế được đồng nào không? Mỗi mâm bọn mình đặt đều có đầy đủ các món như thịt gà, bò, lợn rừng, cơm lam, rượu nước ngọt …''.

Phượt bão đêm 4

Phượt Bão Đêm tổ chức liên hoan mừng sinh nhật nhóm 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Facebook.

Cũng theo anh Nam, trong thời gian 3 tháng hoạt động, ban quản trị nhóm đã thẳng thừng loại không ít những thành viên tham gia với mục đích xấu (côn đồ, chăn rau, lừa gái, quỵt tiền).

Do vậy, rất có thể những thông tin trên mạng là do những người này viết ra nhằm nói xấu, hạ thấp uy tín của nhóm.

''Nhóm vẫn sẽ tiếp tục duy trì, số lượng thành viên của nhóm vẫn rất đông. Họ đã từng đi với nhóm, hiểu rõ nhóm .

Bây giờ thành viên trong nhóm không chỉ còn là những người bạn bình thường với nhau nữa rồi, mà đã là những người anh em thân thiết với nhau như ruột thịt, vui buồn hoạn nạn có nhau.

Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ nhau dù cho sóng gió có ra sao, thiên hạ có nói gì đi chăng nữa'', Nam khẳng định.

Ngọc Ánh
Theo Đời sống Plus