Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:43
RSS

Đã bắt được nghi can giết người chôn xác dưới nền quán cà phê

Thứ tư, 06/12/2017, 14:19 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ nghi can trong vụ giết người chôn xác dưới nền phòng ngủ tại một quán cà phê ở TP Đồng Hới.

Đã bắt được nghi can giết người chôn xác dưới nền quán cà phê
Đã bắt được nghi can giết người chôn xác dưới nền quán cà phê. Ảnh Người lao động.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận đã bắt Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) - là nghi can trong vụ giết người giấu xác dưới nền phòng ngủ tại một quán cà phê ở TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Mạnh Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng đầu tháng 6/2010, Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng (36 tuổi, quê phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) nhà số 48 đường Trường Chinh, TP Đồng Hới để cùng ghi cá độ bóng đá

Tại đây, Hùng nhận nhiệm vụ ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá cho anh Dũng và được hưởng 10% trên tổng số tiền ghi.

Vào cuối mùa bóng World cup 2010, theo lời khai của Hùng, số tiền anh ta nhận được là 7 triệu đồng nhưng anh Dũng không trả nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng dùng tay đấm vào mặt Hùng sau đó bỏ vào nhà tắm.

Đã bắt được nghi can giết người chôn xác dưới nền quán cà phê
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị chôn cách đây 7 năm. Ảnh Saostar.vn

Bực tức vì bị đánh, nghi can đã lấy thanh song giường đâm vào đầu anh Dũng từ phía sau, rồi đè xuống nền nhà tắm khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đã chôn xác nạn nhân dưới phòng ngủ, mua xi măng về trám lại để che đậy dấu vết và trả phòng trọ, bỏ đi nơi khác.

Trước đó như tin tức đã đưa, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã đào được thi thể một người đàn ông dưới nền căn nhà trên đường Trường Chinh (TP Đồng Hới) sau khi chủ nhà đào được một phần thi thể là chiếc chân người.

Vị trí phát hiện thi thể nằm trong một góc phòng và sâu khoảng 40cm. Phần mặt đất đã được láng bằng xi măng. Thi thể được xác định là của một người đàn ông đã bị phân hủy chỉ còn xương, theo Trí thức trẻ. 

Tuy nhiên, áo quần bên ngoài hài cốt vẫn còn nguyên. Áo của nạn nhân màu trắng đã bị rách và quấn ngang cổ. Phía dưới thi thể có một chiếc áo phông. Đặc biệt, phần xương sọ của nạn nhân bị vỡ một mảng lớn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi và nhận định nạn nhân có thể đã tử vong, được chôn dưới nền nhà nhiều năm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN