Thứ năm, 25/04/2024 | 19:30
RSS

Đã bắt được kẻ chuyên gây mê tài xế xe ôm, cướp tài sản

Thứ sáu, 25/12/2020, 10:47 (GMT+7)

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự kẻ chuyên gây mê tài xế xe ôm, cướp tài sản.

Sự kiện:
TP.HCM

Đã bắt được kẻ chuyên gây mê tài xế xe ôm, cướp tài sản

Đối tượng Võ Văn Tho. Ảnh: Dân Việt

Ngày 25/12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tho (SN 1977, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Gần đây trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận Tân Phú cùng một số quận, huyện ở TP.HCM liên tục xảy ra tình trạng cướp tài sản. Đáng nói, các nạn nhân chủ yếu là tài xế xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ

Quá trình di chuyển, người này vờ nói mệt rồi yêu cầu tài xế dừng ở quán nước ven đường nghỉ ngơi. Sau đó, lợi dụng tài xế không để ý thì người đàn ông lén bỏ thuốc mê vào nước uống. Các tài xế sau khi uống xong mê man, bất tỉnh thì người đàn ông lục lọi lấy tài sản rồi tẩu thoát. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị cướp, các nạn nhân đã tới công an trình báo.

Nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc điều tra, truy xét. Khi lực lượng đang khẩn trương điều tra thì ở quận Tân Phú cũng xảy ra 1 vụ cướp tài sản với tài xế xe ôm cùng thủ đoạn nói trên. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Võ Văn Tho nên truy bắt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 20/12, trinh sát công an đã bắt giữ được Tho ở nhà trọ tại quận Bình Tân (TP.HCM). Khám xét, công an thu 3 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, Tho khai nhận thực hiện 5 vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn bỏ thuốc mê trên địa bàn TP.HCM. Tho khai nhận đã mua số thuốc mê này từ một tiệm thuốc tây, đây là loại thuốc an thần có dược tính mạnh nên khi nạn nhân uống vào sẽ nhanh mê man. Được biết, Tho có 2 tiền án cướp tài sản. Tho ra tù vào năm 2017.

Tương tự vụ việc trên, ngày 3/6, anh Dương Thanh H. (43 tuổi, chạy GrabBike) được người dân phát hiện nằm gục dưới bãi đất trống dưới chân cầu Gò Dưa. Nghi có sự chẳng lành, người dân đã cùng lực lượng chức năng địa phương đưa nạn nhân tới Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu.

Khi tỉnh lại, người đàn ông cho hay, vào trưa cùng ngày, anh ngồi quán cà phê gần cầu Bình Lợi, quận Thủ Đức. Tại đây, anh được một người mặc áo Grab mời 1 điếu thuốc lá hiệu Jet.

Không mảy may nghi ngờ, anh hút 2 hơi thì gục xuống mê man bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, anh H. thấy mình trong bệnh viện. Toàn bộ tài sản là xe máy, điện thoại… của anh H. đã bị mất. Vào cuộc điều tra, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, nạn nhân.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN