Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:53
RSS

Lời khai rùng mình của hung thủ "nhí” sát hại người phụ nữ bằng 37 nhát dao để cướp tài sản

Thứ ba, 03/10/2017, 06:58 (GMT+7)

Do không có tiền về nhà, “đôi tình nhân nhí” này đã ra tay sát hại người phụ nữ đơn thân để cướp tài sản. Hành vi tàn độc của hung thủ khiến dư luận phẫn nộ.

Người đàn bà bị sát hại bằng 37 nhát dao ở Trà Vinh

Hai nghi phạm trong vụ người đàn bà bị sát hại bằng 37 nhát dao ở Trà Vinh. Ảnh CAND

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt giữ hung thủ giết người, cướp tài sản xảy ra ở ấp Mỹ Thập (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), gây xôn xao dư luận hơn 2 ngày qua.

Hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Quốc Tài (chưa tròn 16 tuổi) và cháu gái nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Nhi (13 tuổi, cùng trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân là bà Trần Thị Sở V. (59 tuổi), được phát hiện tử vong tại nhà riêng với 37 nhát dao trên cơ thể. Đôi bông tai trên người bị cướp mất.

Hai đối tượng này bị bắt giữ vào tối 1/10 và được di lý về Trà Vinh để điều tra vụ việc. Đặc biệt Nhi là cháu gái của nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Thị Thu Nhi do đối tượng này chưa đủ 14 tuổi.

Theo cơ quan công an, ngày 30/9, ông Trần Văn Nuôi (ngụ cùng ấp với bà V.) đến nhà bà V. để xịt thuốc lúa. Lúc này, ông Nuôi không thấy bà Vân đâu nên đi tìm.

Bước vào buồng, ông Nuôi hoảng hồn phát hiện bà V. nằm chết trên nền nhà, thi thể được trùm mềm, xung quanh vết máu loang lổ.

Nhận được tin báo, đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường. Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện Cầu Ngang nhanh chóng truy xét vụ án

Cơ quan điều tra nhận định hung thủ là người quen biết với cháu gái của nạn nhân và đã xuất hiện ở địa phương. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng thu được đôi bông tai tại tiệm vàng ở thị trấn Cầu Ngang, do đôi nam nữ mang đến bán.

Từ những thông tin người dân cung cấp, Cơ quan điều tra nhận định hung thủ có thể là người quen biết với cháu gái của nạn nhân và đã xuất hiện ở địa phương nhiều ngày trước đó.

Lần theo manh mối, cơ quan chức năng phát hiện  Tài và Nhi đang lang thang ở khu vực thị xã Long Phước (tỉnh Bình Phước) và nhanh chóng tiếp cận, bắt đối tượng đưa về Cơ quan điều tra hỏi việc.

Tại trụ sở, Tài khai nhận chính mình đã ra tay sát hại bà V. để cướp tài sản. Do không có tiền tiêu xài nên Tài đã bàn bạc với Nhi là giết nạn nhân để cướp tài sản. Rạng sáng 29/9, Nhi đến nhà người cậu của mình lấy con dao đưa cho Tài. Cả 2 cùng đến nhà bà V., Nhi ở ngoài để cho Tài đi vào.

Nghe tiếng động, bà V. vừa mở cửa ra xem thì bị Tài đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Tài giật lấy đôi bông tai và cùng người tình đem bán với số tiền 860.000 đồng rồi cả 2 bắt xe lên Bình Phước trốn. Con dao được Tài ném xuống ống cống gần nhà của bà Vân.

Trước đó, qua mạng xã hội Tài và Nhi quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cách đây khoảng 2 tuần, cả hai rủ nhau về Trà Vinh chơi. Ngày 28/9, cả hai định về lại Bình Phước nhưng không có tiền nên lên kế hoạch giết bà Vân cướp đôi bông tai để bán mua vé xe.

Được biết, bà Vân sống chung với một người con trai 17 tuổi bị bệnh thiểu năng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN