Thứ ba, 16/04/2024 | 22:30
RSS

Cựu mẫu Ngọc Quyên: 'Người Việt ở Mỹ lo lắng dịch bệnh, ai cũng ráng hồi hương'

Thứ năm, 19/03/2020, 12:18 (GMT+7)

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, Ngọc Quyên cho biết cô cho tất cả nhân viên nghỉ và đóng cửa ở nhà, tránh ra đường và tụ tập chỗ đông người.

Cựu mẫu Ngọc Quyên
Cựu mẫu Ngọc Quyên: "Ai cũng ráng hồi hương nhưng tôi thì vẫn bám trụ ở Mỹ!"

Rời showbiz giữa thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Ngọc Quyên sang Mỹ kết hôn cùng với bác sĩ Việt kiều Richard Lê vào năm 2014. Sau 4 năm chung sống, dù đã có chung một cậu con trai nhưng cả hai vẫn quyết định ly hôn. Hiện tại, Ngọc Quyên đang là chủ một cơ sở kinh doanh các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ ở Mỹ. Cựu siêu mẫu đã dần làm chủ được cuộc sống của mình.

Trước bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 lan nhanh tại các bang và thành phố lớn của Mỹ, hiện có hai Việt Kiều Mỹ tử vong, Ngọc Quyên đã chia sẻ với PV về cuộc sống của mình trong những ngày dịch này.

- Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Ngọc Quyên sinh sống như thế nào?

Hiện tại, tôi đang sinh sống tại Santa Ana, California. Ngày hôm qua tất cả nhà hàng, quán bar đều bị đóng cửa. Tôi đi lại được nhưng chỉ được mua rồi đi, không ngồi lại tiệm để ăn như mọi khi. Chưa bao giờ có tình trạng này, cũng chưa bị giam trong nhà hẳn nhưng cũng hạn chế lắm. Trước tình hình đó, tôi cũng đóng cửa ở nhà cố thủ.

Cựu mẫu Ngọc Quyên
Ngọc Quyên và con trai!

- Công việc của Ngọc Quyên có bị ảnh hưởng nhiều và gặp khó khăn không?

Tôi hiện sở hữu một spa. Spa của tôi tuy nhỏ nhưng bán hàng rất chạy, chuyên ship mỹ phẩm đi khắp các tiểu bang tại Mỹ. Trước tình hình dịch bệnh, tôi cho nhân viên nghỉ vì buôn bán cũng chậm. Nhưng là tình hình của tất cả nên tôi cũng ráng vượt qua. Hằng ngày này, tôi vẫn ở nhà livetream bán hàng.

- Nhiều Việt Kiều, du học sinh đã trở về Việt Nam để tránh dịch. Ngọc Quyên thế nào?

Ở bên này mọi người cũng lo lắng dịch bệnh. Ai cũng ráng hồi hương về với gia đình nhưng tôi thì bám trụ, một mình nơi xứ người chống dịch. Nói thật tôi rất nhớ gia đình người thân nhưng không về được. Hiện tôi và chồng, mỗi người 50% giữ con. Tuần này bé ở với tôi, tuần sau sẽ ở với bó. Tuần này bé ở với tôi rồi, còn tuần sau tôi lại ở một mình. 

- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN