Thứ tư, 24/04/2024 | 02:19
RSS

Cuộc hôn nhân địa ngục của người vợ bị chồng dùng điếu cày quật tới tấp

Thứ hai, 10/04/2017, 17:27 (GMT+7)

“Lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng, chồng đã đánh đập và nhét đầu tôi vào bồn cầu vệ sinh” – người vợ bị chồng đánh dã man bằng điếu cày nghẹn ngào tâm sự.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xã hội đang liên tục chia sẻ đoạn clip vợ bị chồng đánh dã man bằng điếu cày tại tỉnh Ninh Bình. Theo dõi clip, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ khi chứng kiến cảnh người chồng liên tục bạt tai rồi dùng điếu cày quật liên tiếp vào người vợ mặc cho chị này ôm đầu ngã dúi dụi.

Clip vợ bị chồng đánh dã man bằng điếu cày khiến dư luận phẫn nộ

Qua tìm hiểu, vụ việc chồng bạo hành vợ nói trên xảy ra từ ngày 1/4. Đôi vợ chồng trong clip là chị Nguyễn Thị Hồng G. (33 tuổi) và anh Phạm Văn Th. (37 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Được biết chị G. và anh Th. Kết hôn với nhau từ năm 2005 và hiện đã có người con, một cháu trai 12 tuổi và một cháu gái 6 tuổi. Tâm sự với báo Hòa Nhập Online, chị G. nghẹn ngào cho biết, tối hôm 1/4, chị vừa về nhà thì không hiểu sao bị chồng lao vào hành hung thừa sống thiếu chết. Sau trận đòn thù, kẻ vũ phu bỏ mặc chị G. nằm bất tỉnh.

“Sau khi tỉnh dậy, tôi điện cho người nhà đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Yên Khánh trong tình trạng mất máu, choáng, gãy 1 răng và nhiều răng lung lay, môi trên dập nát, khâu 7-8 mũi. Sáng ngày 2/4, tôi đau đầu, buồn nôn, mũi chảy nhiều máu nên bệnh viện cho xuất viện và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị, theo dõi chấn thương sọ não” – chị G. nói.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên chuyện chồng đánh vợ dã man như vậy xảy ra trong gia đình chị G. Người vợ đáng thương gạt nước mắt cho biết, kể từ ngày kết hôn đến nay, chị luôn sống trong lo sợ, đau khổ vì bị chồng bạo hành.

Clip chồng đánh vợ dã man bằng điếu cày 1

Người vợ bị chồng bạo hành đã phải nhịn nhục suốt bao năm vì thương con. Ảnh Hòa Nhập Online

Chị G. kể: “Lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng, chồng tôi đã đánh đập và nhét đầu tôi vào bồn cầu vệ sinh. Năm 2008, anh Thanh đã đánh và bẻ gãy ngón tay áp út của tôi. Năm 2015 anh đánh tôi gãy xương quai xanh ở bả vai trái và từ Tết đến giờ, anh đã đánh tôi gần chục lần…”.

“Những hành động thô bạo, không nhân tính của chồng tôi giờ đây tôi không thể nào chấp nhận và tha thứ được nữa” – chị G. phẫn uất cho hay. Theo lời người vợ bị chồng bạo hành, hiện chị đã làm đơn trình báo hành vi của anh Th. lên Công an phường Nam Bình.

Công an phường Nam Bình đã tiếp nhận vụ việc và đang thụ lý hồ sơ. Được biết, hiện sức khỏe của người vợ bị chồng đánh dã man vẫn còn rất yếu, chỉ uống được cháo loãng, các vết thương vẫn chưa lành.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus