Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:44
RSS

Cuộc gọi hơn 1 giờ đồng hồ của Chủ tịch thành phố với cô gái dương tính Covid-19 ở Hà Nội

Thứ bảy, 07/03/2020, 07:54 (GMT+7)

Bệnh nhân là N.H.N. (26 tuổi, ở số 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), có lịch trình di chuyển phức tạp qua một số quốc gia hiện là vùng dịch trước khi trở về Việt Nam.

21h30 tối 6/3, Hà Nội chính thức xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Đây là ca bệnh thứ 17 của cả nước. Bệnh nhân là N.H.N. (26 tuổi, ở số 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), có lịch trình di chuyển phức tạp qua một số quốc gia hiện là vùng dịch trước khi trở về Việt Nam

Chính quyền xác định bệnh nhân này không chủ động khai báo với nhà chức trách. Chỉ đến khi về nhà, người này mới tự cách ly, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ với Zing ngay khi nghe báo cáo ban đầu về trường hợp ca bệnh này, dù chưa có kết luận chính thức, ông vẫn có “linh tính” về ca nhiễm này.

“Trên đường đi, khi nghe anh Hiền (ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) báo cáo sơ bộ về trường hợp dương tính, tôi gọi cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Anh Long nói bình tĩnh chờ xét nghiệm lại lần nữa, nhưng khi đó tôi có linh tính nên đã chủ động xin số điện thoại của nữ bệnh nhân để gọi”, ông Chung chia sẻ.

Sau đó, ông Chung đã gọi cho bệnh nhân N.H.N. trao đổi thông tin, đề nghị cô này cộng tác với thành phố. Theo Chủ tịch Hà Nội, cuộc gọi của ông với nữ bệnh nhân kéo dài hơn 1 tiếng nhằm khai thác, trao đổi mọi thông tin về lịch trình của cô này trước khi bị xác định nhiễm Covid-19.

Nói về thái độ của nữ bệnh nhân, ông Chung cho hay cô N. bình tĩnh nhưng buồn và hoang mang khi thấy rất nhiều người chửi mình trên mạng xã hội

Hành trình di chuyển của cô gái dương tính với Covid-19 ở Hà Nội

Hành trình di chuyển của cô gái dương tính với Covid-19 ở Hà Nội
Chốt kiểm soát tại phố Trúc Bạch (Ba Đình) được dựng lên ngay sau khi Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên cư trú tại khu vực này. Ảnh: Zing & Vntintuc

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, chị N, xuất cảnh ở Hà Nội vào ngày 15/2 tới London (Anh) để thăm người thân và ở đây tới ngày 18/2, sau đó sang thành phố Milan (Ý) để du lịch Đây là khu vực có nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona, nhưng thời điểm chị N. lưu trú thì chưa bùng phát dịch.

Đến 26/2, bệnh nhân quay lại London, 29/2 bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám, đến 1/3 xuất hiện thêm triệu chứng đau mỏi người, không rõ sốt.

Đến sáng ngày 2/3 bệnh nhân đã đáp chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài trở về Việt Nam. Lúc này bệnh nhân không có triệu chứng sốt.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân đã được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch. Từ khi về nước, bệnh nhân đã chủ động cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình và không ra khỏi nhà.

Đến ngày 5/3 bệnh nhân có xuất hiện số 38 độ C, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi, bệnh nhân sau đó đi khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc (cơ cở Ba Đình), sau đó được chẩn đoán bị viêm phổi.

Tới 18h ngày 5/3, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh) để theo dõi điều trị. Sau khi làm xét nghiệm Covid-19, kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi nghiêm ngặt tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN