Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:38
RSS

Cục trẻ em bị chê phản ứng chậm khi thử thách Momo 'xúi trẻ tự sát' tràn lan trên mạng

Thứ ba, 05/03/2019, 10:58 (GMT+7)

Có những ý kiến cho rằng Cục Trẻ em đang phản ứng chậm với sự xuất hiện của những video thử thách Momo xúi trẻ tự sát hiện đang tràn lan trên mạng.

Video xúi trẻ tự sát tràn lan trên mạng: Cục trẻ em bị chê phản ứng chậm
Những ngày qua, thông tin về video xúi trẻ tự sát tràn lên trang mạng đã dấy lên nhiều lo lắng, bất an cho các bậc phụ huynh. ​

Nhiều người cho rằng Momo nguy hiểm không chỉ bởi hình ảnh đáng sợ, thử thách bạo lực, nguy hiểm đến tính mạng. Mà còn bởi nhân vật này đã len lỏi vào những đoạn video trên Youtube và được “ngụy trang” một cách rất tinh vi dưới dạng những video dành cho trẻ em.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng Cục Trẻ em đang phản ứng chậm với nguy hiểm của game kinh dị Momo. 

Trả lời ICTnews mới đây, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho rằng, đến ngày 4/3, trên trang web chính thức của Cục cũng không hề đăng một dòng cảnh báo nào tới phụ huynh và nhà trường liên quan đến việc các clip game có hình ảnh và âm thanh rùng rợn, đe dọa trẻ em đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Ít nhất Cục trưởng Cục Trẻ em phải phát ngôn trên báo chí để cảnh báo, sau đó có công văn chính thức gửi tới các trường học. Nhưng đến giờ trên trang web của Cục không có lấy một dòng cảnh báo, như vậy là khá vô trách nhiệm”, ông Nguyễn Quang Đồng cho hay.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, việc các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam yêu cầu mạng xã hội gỡ, chặn cũng không giải quyết được tận gốc của vấn đề. 

Trước mắt cần chủ động tuyên truyền bằng cách cảnh báo, hướng dẫn phụ huynh, nhà trường. Các cơ quan chức năng như Bộ giáo dục và Đào tạo và Cục Bảo vệ trẻ em, hay các cơ quan truyền thông quốc gia cần có những cảnh báo trên toàn hệ thống để truyền thông điệp mạnh mẽ trong công đồng.

Về dài hạn, cần phải có một hệ thống tham gia bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, Cục Bảo vệ trẻ em cần có một bộ phận chuyên trách cho vấn đề an toàn mạng (nhiều nước đã có hẳn một cơ quan riêng). Đối với các mạng xã hội, cần phải hoàn thiện các công cụ chặn và lọc nội dung tiêu cực. 

“Nội dung số giờ là toàn cầu, xu hướng tìm kiếm người dùng lan theo trend từ nước này sang nước kia. Do đó, quản lý nội dung số cần có sự chủ động, dùng truyền thông là công cụ chính, chứ không phải cơ quan nhà nước chỉ ra lệnh gỡ là xong là giải quyết được vấn đề, không phải gỡ xong là không còn lo lắng gì nữa. Truyền thông cần phải được dụng làm công cụ chính đối với mục tiêu bảo vệ người dùng Internet, bảo vệ trẻ em Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Đồng nhấn mạnh.

Cha đẻ Momo khai tử quái vật

Video xúi trẻ tự sát tràn lan trên mạng: Cục trẻ em bị chê phản ứng chậm
Cha đẻ Momo khai tử quái vật trong "thử thách Momo" xúi giục tự sát​

Trong khi các cơ quan chức năng còn đang đau đầu không biết phải làm gì để hạn chế ảnh hưởng xấu của những video xúi trẻ tự sát nói chung và thử thách Momo nói riêng thì cha đẻ của Momo đã chính thức lên tiếng khai tử “công trình nghệ thuật” của mình.

Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng nhà điêu khắc Keisuke Aiso, 43 tuổi nói rằng anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm với nỗi sợ hãi của những đứa trẻ bị nhân vật của anh hù dọa.

Trả lời phỏng vấn The Sun, Keisuke Aiso cho biết: “Bức tượng Momo đã mục nát và tôi đã ném nó đi. Nó không còn tồn tại nữa. Những đứa trẻ có thể yên tâm vì Momo đã chết, lời nguyền về nó cũng đã biến mất”.

Được biết, Keisuke Aiso đã tạo ra Momo từ năm 2016 với tên gọi ban đầu là Mother Bird (Chim mẹ). Nó được trưng bày trong một phòng trưng bày nghệ thuật ở Tokyo nhưng không nhận được nhiều sự chú ý.

Hình dạng quái dị của Momo là mặt người với đôi mắt lồi, làn da trắng nhợt, mái tóc đen, thân chim đáng sợ. Aiso đã lấy cảm hứng từ một câu chuyện ma của Nhật Bản về một người phụ nữ chết khi sinh con, sau đó biến thành chim gây ám ảnh cho dân làng sống trong khu vực.

Nhà điêu khác 43 tuổi tiết lộ rằng anh và nhiều nghệ sĩ khác tại Tokyo đã nhận được những lời đe dọa vì thử thách bệnh hoạn Momo. “Một nữ nghệ sĩ bị nhầm là người sáng tạo ra Momo đã nhận được tin nhắn dọa giết. Bây giờ tôi cũng nhận những tin nhắn tương tự bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Tôi cảm thấy buồn vì điều đó”.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN