Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:43
RSS

Cú đấu đầu xe máy kinh hoàng trong đêm ở Hà Nam: Xót xa hoàn cảnh 2 nạn nhân

Thứ sáu, 23/08/2019, 16:32 (GMT+7)

Bố mẹ mất, ông bà cũng không còn ai, một mình Thiện làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi người anh trai mắc bệnh tâm thần. Trong khi đó, anh Sơn - người va chạm với xe Thiện cũng có hoàn cảnh bo đát không kém.

Chiều ngày 23/8, trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hết sức đau lòng, khiến 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong khi đó cả 2 gia đình đều thuộc diện khó khăn của xã.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/8, tại xã Đinh Xá (TP. Phủ Lý). Vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Đinh Xá) điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với xe máy do Quyền Đình Thiện (SN 1999, trú tại xã Đinh Xá) cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 nạn nhân ngã văng xuống đường, ngay sau đó cả 2 nạn nhân đã được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Lãnh đạo xã Đinh Xá cho biết thêm, hoàn cảnh của cháu Quyền Đình Thiện rất khó khăn, bố cháu Thiện đã mất cách đây nhiều năm. Hai năm trước mẹ cháu cũng qua đời, để lại Thiện và người anh trai mắc bệnh tâm thần.

Gia cảnh éo le của thanh niên bị tai nạn giao thông ở Hà Nam
Căn nhà cấp 4 nơi hai anh em Thiện sinh sống.

“Cách đây 3 năm, anh trai của Thiện đi bộ đội về, bỗng dưng có biểu hiện lạ, ít nói hơn rất nhiều và không chịu làm lụng gì, suốt ngày chỉ ngồi nghịch cái đinh ở góc nhà, thi thoảng gặp người lạ chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi bỏ chạy. Nhiều người dân tại xã Đinh Xá cho rằng anh trai Thiện trước đây yêu một cô gái nên đã bị họ “bỏ bùa” dẫn đến tâm thần”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Bố mẹ mất, ông bà cũng không còn ai, Thiện buộc phải nghỉ học để đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi người anh trai mắc bệnh tâm thần. Được biết, trước đây Thiện đi làm phụ hồ cho một công trình gần nhà, mỗi ngày cũng được khoảng 200 nghìn tiền công. Thiện không dám đi làm xa, bởi phải thường xuyên về nhà chăm sóc cho người anh bệnh tật.

Gia cảnh éo le của thanh niên bị tai nạn giao thông ở Hà Nam
Bên trong căn nhà không có đồ đạc gì đáng giá.

Sau khi gặp nạn, Thiện bị chấn thương sọ não, gãy tay, gãy xương quai hàm… hiện vẫn đang nằm hôn mê tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Vị lãnh đạo xã cho biết, tuy bố mẹ mất sớm, nhưng Thiện là người ngoan ngoãn, hiền lành, không chơi bời gì, chịu khó làm ăn. Chính quyền địa phương cũng đang kêu gọi ủng hộ cho hoàn cảnh của trường hợp này.

Gia cảnh éo le của thanh niên bị tai nạn giao thông ở Hà Nam
Quyền Đình Thiện vẫn đang nằm hôn mê tại bệnh viện.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, hoàn cảnh của Nguyễn Văn Sơn (người va chạm với Thiện) cũng hết sức khó khăn, gia đình Sơn thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Gia đình quanh năm chỉ làm nông, bố mẹ đều đã già yếu. Anh chị em cũng không ai có điều kiện.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hồng Quyên (chị gái Sơn) cho biết, vụ tai nạn khiến em trai chị bị vỡ sọ, tụ máu não, đứt ruột, gãy tay, rách bàng quang. Hiện vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ cho biết hiện tình trạng em trai chị đang rất nguy kịch, chưa đủ sức khỏe để làm phẫu thuật, khiến gia đình chị vô cùng lo lắng.

Chị Quyên cho biết, gia đình chị rất khó khăn, từ ngày em trai nhập viện gia đình đã phải đóng 87 triệu tiền viện phí. Số tiền này cũng là do đi vay mượn. Chị Quyên tỏ ra lo lắng bởi em trai mới nhập viện mấy ngày mà đã hết nhiều tiền như vậy, còn về lâu về dài chắc tốn kém hơn rất nhiều, gia đình chị chắc cũng không còn khả năng để vay mượn thêm.

Gia cảnh éo le của thanh niên bị tai nạn giao thông ở Hà Nam
Nguyễn Văn Sơn đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, bố mẹ chị Quyên có 3 người con, (2 trai, 1 gái). Sơn là con út trong gia đình, chị Quyên và anh thứ 2 đã lập gia đình và ra ngoài ở riêng. Còn Sơn đang ở cùng bố mẹ.

“Trước đây Sơn là lao động chính trong gia đình, bố mẹ đều đã già yếu, chỉ ở nhà trông cháu không làm lụng được gì. Tối hôm 18/8, sau khi tan làm, Sơn cùng nhóm bạn đi viếng đám ma, đến khi trở về gần đến nhà thì xảy ra tai nạn”, chị Quyên chia sẻ.

Được biết, anh Sơn hiện đang làm công nhân cho một công ty tại địa bàn TP. Phủ Lý.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN