Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:43
RSS

Công Phượng tỏa sáng đội tuyển Việt Nam ‘hạ gục’ chủ nhà Lào

Thứ năm, 08/11/2018, 21:53 (GMT+7)

Trong một ngày hàng công thi đấu ấn tượng, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng vượt qua chủ nhà Lào với một thế trận áp đảo, cùng một tỷ số đậm đà.

Làm khách trên sân của đội chủ nhà Lào trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sớm làm chủ thế trận với một lới chơi tấn công tổng lực.

Đội chủ nhà hoàn toàn lép về thế trận và phải lùi sâu phòng ngự, và chờ đợi cơ hội phản công.

Và không mất nhiều thời gian để các học trò của HLV Park Hang Seo có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội chủ nhà Lào, do công của tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Công Phượng ở phút thứ 11 của trận đấu.

Có bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công ấn tượng với những đợt lên bóng đầy tốc độ.

Trọng Hoàng gây ấn tượng mạnh với những pha lên bóng và dứt điểm từ cánh phải. Trong khi đó Xuân Trường cũng để lại dấu ấn với những cú dứt điểm từ xa đầy uy lực.

Tiền đạo Công Phượng tỏa sáng đội tuyển Việt Nam ‘hạ gục’ chủ nhà Lào

Công Phượng nổ súng khai thông thế bế tăc cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing

Cuối hiệp một, Lương Xuân Trường có cú sút xa nguy hiểm, bóng dội cột dọc bật ra, Anh Đức ngay lập tức có mặt đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-0 trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ. 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam cũng là tỷ số của hiệp một.

Sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn với một thế trận lấn lướt hoàn toàn trước đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng thi đấu đầy nỗ lực, họ cũng tạo được một vài tình huống lên bóng nguy hiểm song không làm khó được Đặng Văn Lâm, thủ thành thuộc biên chế của Hải Phòng thi đấu đầy chắc chắn và tự tin và dễ dáng hóa giải những pha dứt điểm của các tiền đạo đội chủ nhà.

Phút thứ 68, tỷ số đã là 3-0 cho đội tuyển Việt Nam, khi Quang Hải thực hiện cú sút phạt mẫu mực ở cự ly gần 20m, khiến thủ môn đội chủ nhà dù đã bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Phút thứ 77, Công Phượng thêm một lần nữa đưa được bóng đối phương, song rất tiếc bàn thắng không được công nhận, khi tiền đạo của HAGL đã rơi vào thế việt vị.

Cuối hiệp hai, Việt Nam tiếp tục thi đấu ép sân đối thủ song không có bàn thắng nào được ghi thêm, và 3-0 nghiêng về đội bóng của HLV Park Hang Seo là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Mai Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN