Thứ năm, 02/05/2024 | 01:22
RSS

Công làm thủ phá, HAGL để Thanh Hóa cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà

Chủ nhật, 28/04/2019, 18:56 (GMT+7)

Trong một ngày hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, hàng phòng ngự lại quá lỏng lẻo, CLB HAGL đã để Thanh Hóa cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà với tỷ số 3-3.

Sự kiện:

Chiều 28/4 CLB HAGL đón tiếp Thanh Hóa FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019, với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và làm quà tặng tân HLV trưởng Lee Tae Hoon.

Như thường lệ đội bóng phố Núi nhập cuộc chủ động và kiểm soát tốt thế trận với lối chơi bóng ngắn sở trường. Trong khi đó đội khách Thanh Hóa cũng không ngần ngại chơi đôi công với đội chủ nhà tạo ra thế trận kịch tính hấp dẫn.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút thứ 11, khi Trọng Sáng bật cao đánh đầu mở tỷ số cho HAGL, sau cú đá phạt góc đầy nguy hiểm của Lê Văn Sơn. Bất ngờ nhận bàn thua, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tạo ra thế trận đôi công đầy hấp dẫn với đội bóng của Lee Tae Hoon.

Sau nhiều tình huống nguy hiểm bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng san bằng cách biệt cũng đến với đội bóng xứ Thanh. Từ pha đi bóng lắt léo bên phía cánh phải, Lê Văn Thắng chuyền bóng vào trong để Kurtaj dễ dàng đệm bóng tung lưới trống ở khoảng cách vài mét, san bằng cách biệt cho đội khách.

Những phút cuối trận diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội thi đấu đầy quyết tâm, và bàn thắng tiếp tục đến với đội chủ nhà ở phút thứ 33. Trong một pha tấn công của HAGL,  Xuân Cường của Thanh Hóa cản phá hụt, giúp cho Chevaughn Walsh thoải mái thoát xuống đón bóng, khéo léo loại bỏ sự lao vào truy cản của một cầu thủ HAGL rồi dứt điểm nhẹ nhưng đủ để đánh bại Bửu Ngọc, nâng tỷ số nên 2-1 cho đội nhà. Đây cũng là tỷ số của hiệp một.

CLB HAGL có trận cầu kịch tính với Thanh Hóa ở vòng 8 V.League. Ảnh: HAGL
CLB HAGL có trận hòa kịch  tính với Thanh Hóa ở vòng 8 V.League Ảnh: HAGL

Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn, khi tấn công mạch lạc và phòng thủ đầy chắc chắn. Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng nâng tỷ số nên 3-1 cũng đến với phố Núi ở phút thứ 51, khi Văn Toàn kiến tạo thuận lợi để Chevaughn Walsh sút tung lưới Thanh Hóa lần thứ hai trong trận đấu này, khiến sân vậng động Pleiku như nổ tung.

Dẫn trước hai bàn HAGL thi đấu càng hưng phấn, liên tiếp Văn Toàn, Minh Vương và Triệu Việt Hưng đe dọa khung thành của Thanh Hóa với những pha dứt điểm nguy hiểm, song không có bàn thắng thứ tư cho phố Núi. 

Thi đấu áp đảo đối thủ, song HAGL bất ngờ để thủng lưới ở phút thứ 74 với pha sút phạt 11m của Thanh Bình khi tiền đạo đội khách bị Đức Lương phạm lỗi trong vòng cấm.

Cuối hiệp hai, hai đội chơi tấn công đầy hấp dẫn, HAGL liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm song không thể tận dụng thành công, trong khi đó dù thi đấu lép vế trước đội chủ nhà, song Thanh Hóa bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 89 do công của Lê Văn Thắng với cú dứt điểm cận thành. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một trận hòa đáng tiếc của đội bóng phố Núi khi hàng tấn công thi đấu tốt nhưng hàng thủ lại thi đấu lỏng lẻo và đánh rơi 2 điểm ở phút 90

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN