Thứ năm, 28/03/2024 | 22:16
RSS

Công an Thanh Hóa khẩn trương truy tìm 2 kẻ lạ mặt xông vào nhà bắt cóc bé gái 22 ngày tuổi

Chủ nhật, 26/11/2017, 17:00 (GMT+7)

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, hiện lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ bắt cóc bé gái 22 ngày tuổi.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến việc cháu bé 22 ngày tuổi bị bắt ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa vào ngày 25/11 vừa qua,  chiều nay (26/11), trao đổi với PV, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ bắt cóc trên.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 25/11, một đôi nam nữ đi xe máy, bịt khẩu trang xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) dùng dao khống chế mẹ anh Thuận là bà Xuân (66 tuổi) cướp cháu bé mới 22 ngày tuổi trên tay bà Xuân.

Theo lời kể của bà Xuân, vào khoảng thời gian trên, anh Thuận mở cửa đi đón con trai lớn đi học thêm. Nhà anh Thuận sát đường, cửa 4 cánh chỉ chốt ngang, không khoá. Khi đó, bà nội cháu bé là bà Xuân bế cháu trong nhà, chị Huyền (mẹ bé thì đang nấu ăn dưới bếp).

Anh Thuận vừa ra khỏi nhà, 2 đối tượng gồm 1 nam, 1 nữ bịt kín mặt xông vào nhà khống chế bà Xuân. Đối tượng nam dùng dao gí vào cổ bà Xuân. Còn dối tượng nữ dùng khăn ướt bịt vào mũi, miệng, một tay túm tóc bà Xuân. Sau đó, đối tượng nam đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay và đạp bà Xuân xuống đất. Xong việc, cả hai đem theo cháu bé phóng đi.

Tại địa điểm bà Xuân bị ngã, người dân phát hiện được một chiếc khăn ướt, một chiếc mũ của cháu bé và 1 chiếc dép nghi là của nghi phạm bị tuột trong lúc giằng co với bà nội cháu bé. Bà Xuân sau đó được đưa vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê.

Sự việc ngay lập tức gây chấn động dư luận địa phương. Qua tìm hiểu, trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em manh động, liều lĩnh và nhẫn tâm như vậy.

Người dân địa phương cũng cho hay, gia đình anh Thuận, chị Huyền sống hiền lành, thân thiện với đồng nghiệp và mọi người. Anh Thuận (SN 1980), quê ở Thái Bình, là nhân viên điều độ ga Bỉm Sơn. Chị Huyền (SN 1979), quê Nam Định hiện làm kế toán Chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN