Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:48
RSS

Bà ngoại bé gái 22 ngày tuổi bị bắt cóc ở Thanh Hóa: Tôi rụng rời chân tay khi nghe tin dữ

Chủ nhật, 26/11/2017, 13:56 (GMT+7)

Trao đổi với PV Đời sống Plus, bà ngoại bé gái 22 ngày tuổi bị bắt cóc ở Thanh Hóa cho biết, mình rụng rời chân tay khi nghe tin dữ.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 26/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa), người thân, hàng xóm vẫn còn bàng hoàng, không tin vào việc con gái anh Thuận mới 22 ngày tuổi bị 2 thanh niên bịt mặt xông vào nhà bắt cóc tối 25/11 vừa qua.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Phạm Thị Thương (SN 1945, trú tại Nam Định)- bà ngoại cháu bé kể lại: "Tối qua, khi nhận được tin báo, tôi đang ở tại Nam Định mà rụng rời tay chân. Sau đó, tôi tức tốc thuê xe để vào ngay Bỉm Sơn".

Trước đó, như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 25/11 tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một đôi nam nữ bịt kín mít xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền. Lúc đó, bà Xuân (SN 1951) đang bế cháu gái ở phòng khách thì bất ngờ bị đôi nam nữ này dùng thuốc mê khống chế và dùng dao uy hiếp và cướp đi bé gái.

"Bà Xuân kể với tôi là lúc đôi nam nữ xông vào nhà thì người đàn ông nhanh chóng rút dao gí vào cổ bà Xuân. Còn người phụ nữ rút trong túi ra chiếc khăn ướt, bịt chặt vào mồm bà, một tay túm búi tóc và lôi bà lẫn cháu tôi ra ngoài đường. Do bà Xuân bị bịt chặt miệng và lôi đi, nên không kêu la được. Chúng đưa bà Xuân lên xe máy đang dựng ngay ngoài cổng, rồi giằng lấy cháu tôi và đạp ngất bà Xuân ngã lăn xuống đường. Mãi đến khi anh rể tôi về mới phát hiện thì đã muộn" - bà Thương nói.


Bà Phạm Thị Thương- bà ngoại cháu bé kể lại sự việc.

''Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc các gia đình đang quây quần quanh bữa cơm, nên không ai biết để can thiệp kịp thời''- chị Giang, đồng nghiệp của anh Thuận chia sẻ.

Được biết, vợ chồng anh Thuận hiện đang công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình có 1 con trai lớn đang học lớp 3 và và 1 con gái mới được 22 ngày tuổi. Vợ chồng anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá là hiền lành, hòa nhã với mọi người và không gây mâu thuẫn với ai.

Trao đổi với PV, Trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng Công an Thị xã Bỉm Sơn cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra. Lực lượng cảnh sát hình sự nỗ lực rà soát tất cả những đối tượng nghi vấn, truy tìm tung tích cháu bé và 2 đối tượng trên.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN