Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:07
RSS

Công an lái xe tông chết người: 'Say đến nỗi không biết mình bị thương'

Thứ ba, 24/09/2019, 09:39 (GMT+7)

Theo lời nhân chứng tại hiện trường vụ công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông, "anh này say đến nỗi không biết mình bị thương mặc dù máu chảy rất nhiều, chỉ hỏi tại sao lại kéo tôi ra nằm đất".

Ngày 23/9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đắk Nông cho Zing biết đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với ông Trịnh Đình Nam (cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) - người điều khiển ôtô tông chết người 3 ngày trước. Kiểm tra tại thời điểm ông Nam nhập viện cho ra kết quả là 2 mg/100 ml, cao hơn chỉ số bình thường cho phép đến 5 lần.

Còn lãnh đạo Công an thị xã Gia Nghĩa nói vụ việc đang điều tra nên chưa thể thông tin thêm về việc này. 

Chiều 20/9, ông Nam điều khiển ôtô lưu thông trên đường Lê Hồng Phong hướng từ trung tâm thị xã Gia Nghĩa về UBND phường Nghĩa Phú. Đến trước Chi cục thú y tỉnh Đắk Nông, xe này lao sang bên trái đường rồi tông vào anh Dương Đình Hưng (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Công an lái xe tông chết người: 'Say đến nỗi không biết mình bị thương'
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Hưng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông rồi xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh Hưng đã tử vong sau đó.

Sau khi tông vào anh Hưng, ô tô do ông Nam điều khiển còn tiếp tục lao về phía trước tông sập 2 mái hiên của hai hộ dân bên đường rồi mới dừng lại.

"Anh này say đến nỗi không biết mình bị thương mặc dù máu chảy rất nhiều, chỉ hỏi tại sao lại kéo tôi ra nằm đất”, một người dân nói. Được biết, sau khi gây tai nạn, ông Nam cũng bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Đại diện Xí nghiệp dịch vụ và xây lắp Đắk Nông cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh Hưng đang thi công cột điện tại khu vực phường Nghĩa Phú.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN