Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:40
RSS

Con trai nuôi ý định đánh bom sát hại bố mẹ mình chỉ vì phản đối bạn gái

Thứ hai, 15/01/2018, 19:15 (GMT+7)

Sợ gia đình sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để chấm dứt mối quan hệ của mình, anh chàng con trai âm thầm lên kế hoạch sát hại bố mẹ để "bảo vệ tình yêu".

Tháng 5/2017, Gurtej Singh Randhawa (19 tuổi), sinh viên trường Đại học Liverpool và sống tại Grove Lane, Wolverhampton, nước Anh, đã đặt mua bom trên một trang web đen.

Khi Randhawa nhận hàng vào tháng 11, chàng sinh viên đã bị các nhân viên của FBI giả danh là người giao hàng tóm gọn.

Theo đó, cảnh sát đã đánh tráo quả bom trước khi nó được giao cho Randhawa. Họ lần theo dấu vết của gói hàng và bắt tại trận khi Randhawa đang cố gắng tìm hiểu cơ cấu hoạt động của quả bom.

Anh ta thú nhận nhập khẩu bom từ nước ngoài vào tháng 11. Sau khi vụ việc vỡ lở, Gurtej Randhawa bị cáo buộc có hành vi gây hại với ý định tạo ra tổn thương nghiêm trọng cho người khác.

sát hại bố mẹ
Chân dung người con định sát hại bố mẹ bằng bom. Ảnh: SWNS

Dù quả bom đã được cơ quan chức năng kịp thời tráo đổi trước khi phát nổ nhưng trong phiên tòa xét xử tại tòa án Birmingham Crown (Anh) ngày hôm qua, Gurtej Randhawa vẫn bị kết án 8 năm tù giam.

“Thiết bị nổ mà Randhawa mua trên mạng có khả năng gây ra tiệt hại nghiêm trọng và giết chết nhiều sinh mạng nếu anh ta thành công trong việc sử dụng nó. Randhawa đã phủ nhận ý định giết người và nói rằng chỉ lên kế hoạch sử dụng chất nổ nhằm gây thương tích nhưng công tố viên chứng minh điều này là vô lý trước tòa. Randhawa đã nói dối và được theo dõi một thời gian trước khi bị bắt”, Andy Young từ cơ quan Tư pháp quốc tế và Phòng chống Tội phạm có tổ chức cho biết.

Cách đây một năm, anh chàng này cũng từng đặt mua các loại thuốc gây chết người như ricin và opioids, những chất độc cực mạnh, nhưng không được chuyển giao.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN