Thứ ba, 23/04/2024 | 13:53
RSS

‘Con trai duy nhất của tôi từng hứa ngưng bắt cướp để lấy vợ’

Thứ hai, 14/05/2018, 19:53 (GMT+7)

Thấy Nam xông pha bắt cướp, người cha lo cho tính mạng con trai duy nhất nên khuyên can. Thanh niên từng ngưng làm “hiệp sĩ” nhưng rồi trở lại với việc không lương vì ghét kẻ gian.

Chiều 14/5, căn nhà nhỏ của “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) chìm trong tang thương. Ở đây, hàng trăm người dân địa phương đứng kín cổng để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình chàng trai trẻ.

Đầu giờ chiều, linh cữu “hiệp sĩ” xấu số được đưa về đến nhà. Đặt tay lên quan tài, ông Nguyễn Hữu Hoàng (55 tuổi) nói trong nước mắt: “Hôm qua bố trông con cả ngày mà sao con không về?”.

ngưng bắt cướp
Người thân đón linh cữu của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam từ TP.HCM về. Ảnh: Ngọc An. 

Khi người dân đưa linh cữu “hiệp sĩ” Nam vào nhà, nhiều người thân của thanh niên đoản mệnh không cầm được cảm xúc, nhiều người ngã quỵ trong nỗi đau. “Con đi làm việc tốt sao lại về nhà như thế này? Sao để đầu bạc tiễn đầu xanh?”, dì nạn nhân có mái tóc hoa râm nức nở.

Theo người thân “hiệp sĩ”, gia đình ông Hoàng từng sinh sống ở TP.HCM. Khoảng 3 năm trước, ông Hoàng về xã Sông Trầu mua đất, dựng nhà và sinh sống với những người trong dòng họ của mình.

Vì cuộc sống khốn khó, cặp vợ chồng luôn vận động tìm cách mưu sinh, nuôi con ăn học. Vợ chồng ông Hoàng có 2 người con, trong đó Nam là con trai duy nhất. Sau khi kết thúc chương trình phổ thông, Nam lên TP.HCM học nghề, rồi làm tài xế kiếm sống qua ngày.

ngưng bắt cướp
Hiện trường vụ án đêm 13/5. Ảnh: Phan Công.

Ở Sài Gòn, thanh niên trẻ gia nhập đội “hiệp sĩ” để trừ kẻ gian. Ông Hoàng cho biết khi con tham gia bắt cướp và từng có suy nghĩ con sẽ gặp những “tai nạn” nên nhiều lần khuyên can.

Người cha 55 tuổi lau nước mắt tâm sự rằng con trai ông thương cha mẹ, không muốn cha mẹ lo lắng nên hứa bỏ “nghề” bắt cướp. Nhưng rồi thấy người dân thành nạn nhân của kẻ gian, Nam quay lại làm “hiệp sĩ”.

“Tôi từng ủng hộ việc làm của con vì nghĩ xã hội còn nhiều tội phạm. Về sau, thấy việc này quá nguy hiểm nên tôi bảo con ngưng bắt cướp để lo lấy vợ. Năm ngoái, nó giới thiệu bạn gái và nói dự tính làm đám cưới. Vậy mà…”, người cha 55 tuổi bỏ lửng câu nói, nghẹn ngào.

Trước đó, tối 13/5, nhóm “hiệp sĩ” đường phố gồm 7 người: Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10), Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ quận 1), Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Trần Văn Hoàng (50 tuổi) phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy đang bẻ khóa một xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3).

Nhóm hiệp sĩ vây bắt nghi can thì bị họ rút dao chống trả. Năm “hiệp sĩ” bị thương, được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Nam và Thôi đã tử vong. Anh Quý, anh Huy, anh Hoàng hiện nằm điều trị tại bệnh viện.


Xem thêm: Nghĩa cử đẹp của thanh niên góp tiền ủng hộ gia đình 2 hiệp sĩ

Ngọc An
Theo Zing