Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:50
RSS

Con trai 3 tuổi đau đớn chết dưới tay mẹ ruột vì ăn cơm chậm như rùa

Thứ hai, 08/05/2017, 14:06 (GMT+7)

Người mẹ khi tự thú với công an cho biết đã lỡ tay giết chết con trai ruột vì cậu bé ăn cơm quá chậm.

Buổi tối ngày 4/5, công an huyện Tân Ninh, thị trấn Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã nhận được tin báo tự thú của một người phụ nữ ở thành Phú Lệ, trấn Thạch. Qua điện thoại, cô ta cho biết đã lỡ tay giết chết con trai ruột vì cậu bé ăn cơm quá chậm.

Lực lượng chức năng nhanh chóng ập đến nhà người phụ nữ có tên Dương X Khôn (tên nhân vật đã được thay đổi), 27 tuổi, quê ở huyện Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tại đây, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm sau khi cô ta cố gắng tự tử nhưng bất thành.

Được biết, vào khoảng 18h cùng ngày, Dương X Khôn gọi con trai ruột là bé Lý X Hạo, 3 tuổi vào ăn cơm tối. Tuy nhiên, Tiểu Hạo mải chơi nên không chú tâm ăn uống, vì vậy mà ăn mãi không hết phần cơm của mình.

 Bé Lý X Hạo tại bệnh viện. Ảnh: Sina

Trong lúc tức tối, Dương X Khôn đã lôi con vào nhà vệ sinh để doạ dẫm, giáo huấn cậu bé. Tiếp đó, khi thấy con khóc, cô ta không kiềm chế được cơn giận và bắt đầu tát, đá vào bụng con.

Một lát sau, cậu bé Lý X Hạo bị chảy máu mũi và rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Sờ tay chân lạnh ngắt của con trai, Dương X Khôn hoảng loạn lấy dao cắt tay để tự tử. Tuy nhiên, cô ta lại không chết được.

Trước đó, một vụ việc khác về việc bố mẹ đánh chết con cũng khiến dư luận xã hội Trung Quốc xôn xao. Sự việc xảy ra ngày 3/5/2015 ở Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc).

Theo đó sau bắt quả tang con gái ăn vụngbánh quy trong nhà, bà Lý đã đánh bé đến gãy chân. Chưa hết ông Ôn - cha của bé gái cùng hùa theo đánh đập dã man con mình, khiến khuôn mặt, đầu, tay chân, thân thể, lưng và nhiều vị trí khác trên cơ thể bé hằn lên vết bầm tím, chảy máu.

Bé gái 5 tuổi bị bố mẹ ruột đánh đến chết vì...ăn vụng bánh quy. Ảnh minh họa

Cháu bé sau đó được đưa tới bệnh việnSố 2 Tây Ninh nhưng đã chết lâm sàng. Sau nửa giờ cấp cứu bé gái đã tử vong. Bà Lý đã bị bắt giam với cáo buộc cố ý gây thương tích chỉ 1 ngày sau đó. Xét đến việc gia đình Ôn-Lý vẫn còn một con trai 7 tuổi cần chăm sóc nên ông Ôn tạm thời được tại ngoại .

“Chúng tôi khám nghiệm tử thi phát hiện phần đầu cháu bé bị tụ máu đông, đôi mắt thâm tím, hàm dưới có 2 vết xước dài khoảng 2cm. Tay chân, thân thể, hông có vết bầm tím, các nơi khác vẫn còn sẹo cũ do bị đánh đập từ trước để lại.” - bác sĩ người điều trị bé gái cho hay.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus