Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:56
RSS

Cơn sốt làm trắng cho "cậu nhỏ" ở Thái Lan

Thứ hai, 08/01/2018, 12:10 (GMT+7)

Cơn sốt làm trắng cho "cậu nhỏ" ở Thái Lan được bắt đầu từ 6 tháng trước khi một khách hàng phàn nàn về mảng da sẫm màu giữa hai chân mình.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan vừa đưa ra những cảnh báo liên quan đến một dịch vụ "độc" mới nở rộ ở đất nước này: làm trắng "cậu nhỏ".

Dịch vụ này được thực hiện ở Bệnh viện Lelus (Thái Lan), ứng dụng công nghệ làm trắng da bằng laser và có chi phí 650 USD (gần 15 triệu đồng) cho 5 buổi điều trị. Hiện mỗi tháng có 20-30 bệnh nhân tìm đến bệnh viện này; nhiều người đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Myanmar, Campuchia và Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong cuộc phỏng vấn do BBC Thái Lan thực hiện, một người đàn ông đã trải qua thủ thuật cho biết anh cảm thấy tự tin và hấp dẫn hơn khi "súng ống" trắng hơn.

Theo ban giám đốc Bệnh viện Lexus, họ mở dịch vụ làm trắng vùng kín cho chị em, khá đắt khách. Một số người bắt đầu hỏi có thực hiện được cho nam giới không. Do cấu tạo cơ quan sinh dục nam và nữ khác nhau nên họ mất một thời gian để đầu tư công nghệ triển khai kỹ thuật rồi mới mở thêm dịch vụ dành cho nam.

làm trắng cậu nhỏ
Bác sĩ đang thực hiện dịch vụ làm trắng cậu nhỏ. Ảnh: BBC

Hàng tháng, bệnh viện này có tới 100 khách hàng là nam giới. Trào lưu này được bắt đầu cách đây 6 tháng, khi một khách hàng phàn nàn về mảng da sẫm màu giữa hai chân mình.

Bunthita Wattanasiri, trưởng khoa Da và Laser thuộc Bệnh viện Lelux, nói với AFP: "Ngày càng có nhiều người hỏi về dịch vụ này. Mỗi ngày chúng tôi có 3-4 khách hàng. Chúng tôi phải cẩn thận vì đây là phần nhạy cảm của cơ thể". 

Bunthita cũng cho biết phần lớn khách hàng từ 22 đến 55 tuổi, trong đó có cả những người thuộc cộng đồng LGBT. Chi phí cho một liệu trình gồm 5 lần làm trắng khoảng 500 bảng Anh (hơn 15 triệu đồng).

Các dịch vụ làm trắng không phổ biến trên thế giới nhưng đặc biệt được phát triển rộng rãi ở Thái Lan. Một người dùng mạng bình luận: "Sự ám ảnh của người Thái Lan hiện nay". "Ôi Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy", nickname Parin Ruansati viết. Tuy nhiên, cũng không ít người đồng tình và cho rằng "Tại sao không?".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN