Thứ tư, 24/04/2024 | 22:06
RSS

Nỗi đau con gái chứng kiến cảnh chồng đâm chết cha

Thứ bảy, 08/04/2017, 17:41 (GMT+7)

Chứng kiến cảnh cha bị chính chồng mình sát hại, người con gái của nạn nhân đồng thời là vợ của hung thủ không khỏi đau lòng.

Ngày 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Tuấn Vũ (SN 1996, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân của vụ án là ông Huỳnh Hữu Tiến (SN 1964, ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP Bến Tre) - cha vợ của đối tượng hung thủ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 6/4, khi thấy con gái và con rể cãi nhau, ông Tiến đã lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên Vũ không những không nghe lời mà còn cự cãi với cha vợ rồi lấy con dao bấm đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ 

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, chị Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 2000, con gái ông Tiến, đồng thời là vợ của Vũ) không cầm được nước mắt khi nạn nhân là bố ruột còn hung thủ gây ra vụ án là người "đầu ấp tay gối" trong những năm qua.

Theo chị Hằng, sáng ngày 6/4 Vũ chở chị cùng đứa con trai nhỏ về nhà cha mẹ đẻ của Vũ ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để ăn nhậu. Đến chiều cùng ngày thì trở về nhà cha mẹ của chị ở ấp Phú Chiến, xa Phú Hưng, TP Bến Tre.

“Khi trở về nhà thì tôi thấy cha và hai người bạn đang ngồi nhậu ở trước nhà. Thấy vậy Vũ liền ngồi nhậu tiếp cùng mọi người. Một lúc sau cha mệt nên vào giường nằm còn Vũ với hai người bạn của cha tiếp tục ngồi nhậu.

Khi hai người bạn của cha ra về tôi mới la mắng Vũ rằng “nhậu gì mà nhậu hoài” thế rồi hai vợ chồng cãi lộn nhau luôn. Thấy vậy cha ở trong buồng chạy ra la mắng Vũ về chuyện nhậu. Vũ không những không nghe mà còn chửi mắng lại rồi bảo rằng sẽ gọi cha mẹ đẻ lên nói chuyện với cha mẹ tôi”. Chị Hằng nhớ lại.

Cũng theo chị, khi thấy Vũ quá hỗn láo, ông Tiến cũng yêu cầu chị Hằng gọi điện ngay cho cha mẹ của Vũ đến gặp ông để nói chuyện. Sau đó ông Tiến lại bảo Vũ lấy quần áo dọn khỏi nhà ông. Nói rồi ông đi ra phòng vệ sinh ở sau nhà.

Hiện trường ông Tiến bị con rể đâm chết.

"Cha vừa ra chỗ nhà vệ sinh đứng, Vũ vào phòng lấy con dao bấm để ở trong tủ quần áo chạy theo cha rồi nói lớn “tôi đã nhẫn nhịn ông suốt 2 năm nay rồi , giờ ông muốn chết tôi cho ông chết””, chị Hằng kể trong nước mắt.

Người con gái chỉ kịp gọi “cha ơi” và khi ông Tiến quay lại đã bị Vũ đâm một nhát vào bụng, một nhát vào ngực và một nhát vào lưng. Đâm xong, đối tượng cầm dao ra đứng trước cửa nhà và không cho ai vào cứu giúp”.

Về phần ông Tiến, sau khi bị con rể đâm 3 nhát chí tử, ông vẫn cố với lấy một con dao để đuổi theo Vũ... tính sổ nhưng chạy được mấy bước thì gục xuống, đập đầu vào tường. Do mất máu nhiều và bị chấn thương nặng, ông Tiến gục chết ngay ngay sau đó.

Bà Nguyễn Thị Phương (SN 1974 vợ ông Tiến) cho biết, khi xảy ra vụ việc bà đang đi làm nhân viên bưng bê ở quán cháo gần nhà.

“Khi tôi đang làm thì Vũ chạy xe máy đến với vẻ mặt lạnh tanh và nói “mẹ về đưa cha đi nhà thương đi”. Nghe vậy tôi liền hỏi lại “lúc trưa tao đi thấy cha mày vẫn khỏe mà sao phải đi nhà thường”. Tiến trả lời “con vừa đâm ổng ba nhát rồi”. Ngay lập tức tôi bỏ công việc chạy về nhà thì thấy mọi người đã đưa chồng tôi đi cấp cứu rồi. Khi tôi tới bệnh viện thì chồng tôi đã chết”, bà Phương ngậm ngùi.

 

 

Chị Hằng đau buồn khi cha bị chính chòng mình sát hại.

Sau khi gây án, Vũ chạy xe máy về nhà ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm nói lại sự việc với cha mẹ đẻ rồi thản nhiên ngồi ở nhà chờ công an tới bắt. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bến Tre đã có mặt để khám nghiệm hiện trường đồng thời tiến hành bắt giữ đối tượng Vũ để điều tra làm rõ vụ việc.

 

Diệu Nhi
Theo Đời sống Plus