Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:05
RSS

Có một Hà Nội yên bình và 'rất thơ' trong ngày đầu năm mới

Thứ tư, 06/02/2019, 07:00 (GMT+7)

Cùng tận hưởng những hình ảnh rất khác của Hà Nội vào ngày đầu năm, bình yên, nên thơ khiến nhiều người suýt xoa.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, sáng sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi, Hà Nội trở nên tĩnh mịch, lác đác bóng người qua lại. Nhiều người chờ Tết cũng vì thích cái không khí vắng vẻ và yên bình của Hà Nội vào sáng đầu năm.

"Tết xưa" đã quay trở lại với người dân thủ đô khi khắp phố phường Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi.

Có một Hà Nội 'rất thơ' mỗi sớm đầu nămĐường phố Hà Nội vắng vẻ ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Tri thức trẻ

Có một Hà Nội 'rất thơ' mỗi sớm đầu năm
Đường Lê Văn Lương. Ảnh: báo Giao Thông

Có một Hà Nội 'rất thơ' mỗi sớm đầu năm
Không khí yên tĩnh tại Hà Nội.

Có một Hà Nội 'rất thơ' mỗi sớm đầu năm
Cầu vượt Thái Hà vắng vẻ.

Có một Hà Nội 'rất thơ' mỗi sớm đầu năm
Đường Nguyễn Trãi, ngã tư sở.

Có một Hà Nội 'rất thơ' mỗi sớm đầu năm
Hà Nội trở lại khung cảnh cố kính, nên thơ ngày đầu năm.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN