Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:16
RSS

Cô giáo lạnh lùng 'ai sủa trong lớp' lên tiếng trần tình

Thứ năm, 29/03/2018, 13:14 (GMT+7)

Cô giáo lạnh lùng không giảng bài, hỏi học sinh 'ai sủa trong lớp' lên tiếng trần tình việc mình không giảng bài vì lo sợ học sinh ghi âm tiết học để tung lên mạng 'đánh cô giáo'.

Cô giáo lạnh lùng 'ai sủa trong lớp' lên tiếng trần tình
Học sinh Phạm Song Toàn đã bật khóc kể về cô giáo lạnh lùng dạy môn toán của mình. Ảnh Người lao động

Câu chuyện em Phạm Song Toàn (học sinh 11A1, Trường THPT Long Thới, Nhà Bè, TPHCM) kể về "cô giáo quyền lực không giảng bài" của mình đã nhận được sự quan tâm của dư luận suốt một tuần qua. Ngày 27/3, Sở GDĐT TPHCM đã cử đoàn công tác xuống Trường THPT Long Thới tìm hiểu sự việc học sinh phản ánh.

Sau buổi làm việc với Sở GDĐT TP, cô Minh Châu – giáo viên dạy Toán khối 10 và 11 của trường, người mà học sinh Song Toàn phản ánh - đã xác nhận và xin lỗi. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận lỗi vì không nắm được sự việc, để chuyện này diễn ra trong một thời gian dài, báo Lao động đưa tin.

Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ về lý do cô Châu chọn cách im lặng: Vì lo sợ học sinh cũ ghi âm tiết học, bài giảng của cô, "có gì sẽ tung ra đánh cô giáo" nên cô đã im lặng khi lên lớp.

Nêu quan điểm về sự việc hy hữu này, GS-TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam – cho rằng, có thể do tâm lý quá lo lắng vì không được bảo vệ, nhất là từng bị kỷ luật một lần, nên giáo viên bị stress. 

Quá áp lực nên cô chọn cách tiêu cực là không giảng bài, không giao tiếp, mặc kệ học sinh. Có điều, việc giáo viên ứng xử như vậy với học sinh là không nên, không được. Đây chỉ là sự đối phó bị động.

“Tôi không tán thành cách ứng xử đó của giáo viên, vừa bị động, vừa tiêu cực, chưa làm tròn trách nhiệm của giáo viên. Việc sợ một học sinh hoặc một nhóm học sinh có hành động trả thù cô giáo, rồi giận lây ra cả lớp, không giảng bài, là làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của các học sinh khác.

Trước đó, trong buổi đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM, nữ sinh Phan Song Toàn (học sinh Trường THPT Long Thới, Nhà Bè) đã bật khóc khi nói về trường hợp cô giáo dạy Toán lên lớp chỉ viết bài, không giảng, không nói chuyện, không giao tiếp..., theo báo Dân trí.

Học sinh, phụ huynh của trường đã từng phản ánh việc cô Châu dùng những lời lẽ hết sức phản cảm trong giáo dục. Học sinh ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ mà cô Châu phụ trách khi đó từng phản ánh, trong giờ giảng, khi có tiếng ồn, cô quay xuống hỏi: "Ai sủa trong lớp?" rồi chất vấn lớp trưởng: "Ai là người thường hay sủa trong lớp?". Sau đó, cô Châu đã đuổi một học sinh ở vị trí phát ra tiếng ồn và nhiều học sinh khác ra ngoài.

Ở nhiều tiết học khác, cô Châu cũng thường xuyên đuổi học sinh ra ngoài hành lang, thậm chí có khi đuổi gần nửa lớp đến độ thời điểm đó ở trường còn gọi "lớp học ngoài hành lang". Thậm chí có trường hợp, học sinh ốm nghỉ học có xin phép, giám thị xác nhận cô Châu vẫn đuổi ra ngoài, xé sổ liên lạc.

Thời điểm đó, phụ huynh có con theo học cô Châu cũng phản ánh, con mình chỉ bài cho bạn liền bị cô chửi "Phân chó mà tưởng pa tê" và cô gọi con chị là "giống như chó dại", "mày về uống thuốc thần kinh" khi em thay mặt cả lớp xin nhà trường giữ lại giáo viên cô giáo cũ để không phải học cô Châu.

Cô Châu cũng nổi tiếng với việc từng bắt nhiều học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ chép phạt 200 lần. Thấy cô đuổi học sinh ra khỏi lớp, bắt học sinh chép phạt nhiều, khi đó, hiệu trưởng nhà trường là ông Lê Xuân Giang can thiệp nhưng khi hiệu trưởng xuống lớp thì cô cho học sinh vào chỗ ngồi, sau đó hiệu trưởng quay đi, cô Châu lại đuổi tiếp.


Xem thêm: 
Cô giáo được cứu sống: Tôi áy náy, ám ảnh cả đêm không ngủ được

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN