Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:27
RSS

Cô gái sát hại người yêu ở phố Tân Mai: Sống chung mới biết bạn trai côn đồ

Thứ sáu, 18/11/2016, 10:39 (GMT+7)

Thời gian "góp gạo thổi cơm chung", Vy nhận ra bạn trai có tính hung hăng, ích kỷ. Trước thời điểm xảy ra án mạng, nghi phạm đã đề nghị chấm dứt tình cảm với nạn nhân.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 15/11, báo Công an Nhân dân thông tin, CAQ Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hà Vy (19 tuổi, trú tại phòng 31, M6, phường Tân Mai) là nghi phạm sát hại bạn trai để điều tra về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo lời khai của Vy tại cơ quan điều tra, cô quen Đỗ Việt Anh (SN 1988, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) khoảng hơn 1 năm trước, trong một lần đến bãi trông xe ôtô ở khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai chơi. Khi đó, Việt Anh đang là giáo viên dạy lái xe ở đó, từ sự quen biết ban đầu, giữa Vi và Việt Anh đã nảy sinh tình cảm trên mức bình thường.

Lưu Hà Vy khai nhận tại cơ quan công an

Lê Hà Vy khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh Công an Nhân dân

Khoảng giữa năm 2016, Việt Anh dọn về sống chung như vợ chồng với Vy tại ngôi nhà xảy ra án mạng. Trong thời gian góp gạo thổi cơm chung, giữa Vi và Việt Anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Theo lời cô gái này, Việt Anh đã bộc lộ rõ sự ích kỷ, tính côn đồ. Khi đi trên đường, chỉ cần va chạm xe với ai, anh ta cũng có thể nhảy xuống đánh, chửi nhau. Có lần do không làm theo yêu cầu của bạn trai, Vy bị Việt Anh đánh xây xẩm mặt mày.

Thấy khó có thể sống hòa hợp, nên ngày 15/11, Vy đặt vấn đề chia tay. Trong quá trình nói chuyện, cả 2 xảy ra xô xát, Việt Anh bất ngờ xông vào bóp cổ, túm tóc đánh Vi. Vi với con dao trên tay lao tới đâm vào ngực của Việt Anh...

Khi thấy bạn trai gục xuống, Vi hoảng sợ lao ra ngoài thì cùng lúc đó có 1 người phụ nữ là người quen đến chơi đã gọi điện thoại cho Công an và cấp cứu.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh Dân Trí

Trao đổi với PV báo Công an Nhân dân,  đồng chí Vũ Văn Tấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai cho biết:

'Vụ trọng án xảy ra trong một căn phòng chỉ có hai người, đối tượng sau khi đưa về trụ sở thì có trạng thái tâm lý rất bất thường nên việc thu thập tài liệu vụ án gặp rất nhiều khó khăn.

Trong vụ việc này, nếu chỉ dựa vào lời khai một phía của Vi thì không thể chứng minh được hành vi phạm tội. Vì thế, cùng với việc động viên, làm công tác tư tưởng với Vi, Công an quận Hoàng Mai đã tỷ mỷ tiến hành ghi lời khai, làm rõ các mâu thuẫn trong các bản cung".

Cũng trong chiều 17/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án. 

Như thông tin đã đưa, trước đó vào chiều tối ngày 15/11, người dân trong ngõ ngõ 147/77 phố Tân Mai hốt hoảng khi thấy 1 thanh niên trên người có nhiều vết thương nặng được đưa lên xe cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Tân Mai, Đội cảnh sát hình sự (công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lê Hà Vy là nghi phạm duy nhất có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc đã được cơ quan công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus