Thứ tư, 24/04/2024 | 19:35
RSS

Có ai ngờ chiếc vòng cổ cũ nát năm xưa của bà ngoại lại khiến cả nhà đổi đời

Thứ tư, 28/12/2016, 18:33 (GMT+7)

Người mẹ trẻ vì muốn mua một chiếc xe đẩy trẻ con mà bán chiếc vòng cổ cũ nát năm xưa của bà ngoại. Khi chủ tiệm kim hoàn nói ra giá trị thực của chiếc vòng, cô há hốc miệng kinh ngạc.

Một bà mẹ nước ngoài vì chuẩn bị sinh con nên đã quyết định mua một chiếc xe đẩy Hà Lan với thương hiệu Bugaboo. Nhưng vì điều kiện kinh tế không được tốt, nên cô không đủ khả năng chi trả.

Sau đó, cô nhớ lại bà ngoại trước kia đã từng để lại cho mình một chiếc vòng cổ, cô nghĩ có lẽ mình sẽ bán nó để lấy tiền chuẩn bị đồ cho em bé.

Nhưng sau khi đem tới cửa hàng kim hoàn giám định, cô thật sự không thể tin nổi hoá ra chiếc vòng cổ này thực sự là một kho báu hiếm có có thể giúp cô đổi đời.

Chiếc vòng cổ nhìn xấu xí này thực ra là một kho báu

Chiếc vòng cổ nhìn xấu xí này thực ra là một kho báu. Ảnh: Bomb01.com

Chuyên gia Mỹ nghệ Amy Brennan thoạt nhìn đã biết chiếc vòng cổ này không hề tầm thường. Trước tiên ông sửa chữa nó, sau đó mới giám định kĩ càng. Lúc này ông mới phát hiện nó vốn là một món đồ trang sức cổ từ thời Phục hưng, có niên đại 400 năm lịch sử.

Trước đó, một vụ người dân chứa đồ cổ siêu giá trị trong nhà mà không hề hay biết cũng được đưa tin. Tháng 7/2016, chiếc bình cắm hoa bằng sứ trắng có từ thời nhà Thanh (Trung Quốc) vào những năm 1700 đã được bán đấu giá 860.000USD tại một phiên đấu giá diễn ra tại hạt Derbyshire (Anh).

Chiếc bình hoa quý hiếm này bị dùng để chặn cửa bao năm. Ảnh: Internet

Được biết, chủ nhân của chiếc bình này được thừa kế từ bà dì của mình và không hay biết về giá trị thực sự của nó nên đã sử dụng chiếc bình hoa làm đồ chặn cửa trong 36 năm. 

Hiện tại còn rất nhiều đồ cổ vật quý giá mà chủ nhân không hay biết giá trị thực sự của chúng, giống như trường hợp chiếc bình này và chỉ khi các cổ vật đó được các chuyên gia phát hiện ra sẽ là một bước ngoặc làm thay đổi cuộc đời cho chủ nhân của chúng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus