Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:01
RSS

Chuyến taxi định mệnh của chàng trai bị 3 phụ nữ cưỡng hiếp không ngừng nghỉ

Thứ ba, 30/05/2017, 11:11 (GMT+7)

Chỉ vì lên nhầm taxi, chàng trai bị 3 phụ nữ bắt cóc, ép uống nước tăng lực rồi bị cưỡng hiếp suốt 3 ngày liên tiếp.

Sự việc xảy ra khi thanh niên 23 tuổi, với danh tính không được tiết lộ, gọi một chiếc xe taxi ở thành phố Pretoria (Nam Phi) vào hôm thứ 6 (26/5) vừa qua. Khi lên xe, người này phát hiện thấy đã có 3 cô gái trẻ ngồi ở bên trong.

Thanh niên này sau đó được yêu cầu ngồi vào ghế trước và chiếc xe đã tự động chuyển hướng, thay vì đến nơi mà chàng trai muốn đến. Người này sau đó đã bất ngờ bị một trong các cô gái dùng kim tiêm bơm vào người một loại thuốc nào đó và bị bất tỉnh.

Mọi việc bắt đầu từ việc chàng trai bắt nhầm xe taxi. Ảnh minh họa

Thanh niên này cho biết thêm khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ trên một chiếc giường đơn. Các cô gái trên taxi sau đó xuất hiện, buộc anh phải uống nước tăng lực trước khi bắt đầu cưỡng hiếp chàng trai này nhiều lần trong ngày.

Sau 3 ngày bị giam giữ và tấn công tình dục, cuối cùng, nạn nhân đã bị đưa tới một cánh đồng trong tình trạng bán khỏa thân. Tại đây, anh đã cố gắng gọi người qua đường cứu giúp.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, ông Colette Weilbach cam kết sẽ tìm ra bằng được thủ phạm, đồng thời khẳng định "Cảnh sát Nam Phi sẽ trừng trị nghiêm tất cả tội phạm tình dục, bất kể giới tính".

Chàng trai trở thành mục tiêu cưỡng hiếp của 3 người phụ nữ. Ảnh minh họa

Tấn công tình dục đối với cả đàn ông và phụ nữ diễn ra rất phổ biến ở Nam Phi. Theo số liệu ước tính, mỗi năm có khoảng 500.000 trường hợp bị cưỡng hiếp được cảnh sát ghi nhận.

Ông Rees Mann, đến từ Hiệp hội Những người sống sót sau lạm dụng tình dục là nam giới ở Nam Phi (SAMSSA), cho biết đàn ông là nạn nhân của gần 20% các vụ tấn công tình dục tại quốc gia này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus