Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:39
RSS

Chuyện hiếm có: Anh em sinh 3 ở Khánh Hòa cùng đỗ vào một trường quân đội

Thứ tư, 13/09/2023, 06:48 (GMT+7)

Những ngày qua, người thân, hàng xóm và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến gia đình ông Trịnh Văn Nhẫn (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) - cha của 3 chàng trai vừa đỗ vào trường sĩ quan.

Anh em sinh 3 ở Khánh Hòa cùng đỗ vào một trường quân đội

Anh em sinh 3 cùng đỗ vào khoa Kỹ thuật hàng không - Trường Sĩ quan Không quân chính là em Trịnh Minh Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Trịnh Minh Phúc (đều sinh vào ngày 13/9/2005, tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). 

 Kết quả điểm thi tổ hợp khối A kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 của các em lần lượt là 22,15 điểm, 21,95 điểm và 22,8 điểm. Cả ba anh em đều đạt trên điểm chuẩn của ngành Kỹ thuật hàng không - Trường Sĩ quan không quân (nguyện vọng 1) từ 0,9 đến 1,75.


Anh em sinh 3 chụp ảnh lưu niệm tại trường sĩ quan không quân. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, anh em sinh 3 cũng đều yêu thích thể dục thể thao rèn luyện thể lực, đặc biệt với môn võ karate, sau thời gian theo học môn võ này, hiện nay, các em đã đạt được đẳng cấp đai đen. Các em thường xuyên đi thi đấu và đạt nhiều thành tích. 


Những thành tích môn võ của ba anh em tại Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: CT

Ông Trịnh Văn Nhẫn vui mừng cho biết: "Nghe tin cả 3 con đều đậu vào một trường quân đội gia đình rất vui mừng, những ngày qua gia đình tôi được bạn bè, hàng xóm, người thân và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến gia đình".


Các tổ chức đoàn thanh niên tặng quà, động viên các em. Ảnh: T.A

Ông Nhẫn là quân nhân chuyên nghiệp, làm lái xe tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, nhận được thông tin ông cũng xin nghỉ phép để về cùng với gia đình, động viên các con đến trường để cố gắng học tập thật tốt. 

Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ của anh em sinh 3 cho hay: "Tôi ở nhà nuôi heo kiếm thêm kinh tế, còn chồng tôi làm ở đơn vị thường xuyên vắng nhà. Toàn bộ 3 con của tôi đều chăm học, kết quả của 3 cháu đều đạt khá giỏi, do kinh tế gia đình khó khăn nên việc học thêm cũng hạn chế". 


Gia đình động viên các cháu trước khi đi học. Ảnh: T.A

Theo bà Phượng, từ nhỏ cả ba cháu học Trường tiểu học Suối Tân, rồi THCS Phan Đình Phùng và Trường THPT Đoàn Thị Điểm. Gia đình bà Phượng cũng có truyền thống phục vụ trong bộ đội. Trong một lần tình cờ bố dẫn vào đơn vị chơi, tìm hiểu về truyền thống của quân đội, đời sống sinh hoạt, công tác của các cô, chú bộ đội, các cháu đều thích thú, đồng thời ước mơ sau này phục vụ trong quân đội và giờ ước mơ đó đã thành hiện thực. 

Công Tâm
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại