Thứ tư, 24/04/2024 | 22:26
RSS

Chứng kiến bạn trai ngoại tình trên giường của mình, 9X vác bụng bầu đi gây án

Thứ sáu, 11/01/2019, 07:26 (GMT+7)

Vô cùng đau lòng khi bắt tại trận người “đầu ấp tay gối” đang dan díu với nhân tình, người phụ nữ bụng mang dạ chửa đã thuê chính các em của mình cùng trả thù.

Chứng kiến bạn trai ngoại tình trên giường của mình, 9X vác bụng bầu đi gây án
Bắt gặp bạn trai phản bội, thai phụ Jwan Surani quyết định phải trả thù.

Vụ ẩu đả đẫm máu

Khoảng 22h ngày 25/10/2017, khi Murat Guzeller đang ngủ tại nhà một người bạn thì bị đánh thức vì có người đến tìm có việc gấp. Vừa ra khỏi nhà, anh bị hai người từ đâu lao tới tóm lấy và đâm nhiều nhát dao vào cơ thể.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người bạn vội chạy ra thì thấy hai hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại Murat máu chảy đầm đìa trên con phố Harold (thị trấn Margate, Anh). Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, trong vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị đâm 10 nhát vào vai, khuỷu tay, ngực, đùi và mông. Mặc dù đã qua khỏi tình trạng nguy kịch tính mạng nhưng Murat sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương và di chứng nặng nề trong tương lai.

Nhận được tin báo về vụ giết người, cảnh sát đã đến hiện trường và rà soát các camera an ninh quanh khu vực nhà nạn nhân. Họ phát hiện ra ngoài hai người (một nam một nữ) trực tiếp ra tay với nạn nhân còn một phụ nữ khác với chiếc bụng lùm lùm đứng gần đó theo dõi. Sau khi xong xuôi, cả ba cùng chạy đến một chiếc ô tô đang chờ sẵn và bỏ đi.

Nhìn vào những hình ảnh trên camera, nạn nhân đã nhận ra người phụ nữ đứng gần đó chính là cô bạn gái Jwan Surani (24 tuổi), mẹ của con gái mình và cũng đang mang thai một đứa con khác.

Nỗi đau bị phản bội

Chứng kiến bạn trai ngoại tình trên giường của mình, 9X vác bụng bầu đi gây án
Hai người em ruột đã giúp chị gái thực hiện tội ác.

Ba nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Sau cuộc tra hỏi gắt gao, cuối cùng Jwan Surani đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Động cơ gây án được xác định là do cô quá tức giận vì bạn trai mình không chung thủy.

Jwan Surani và bạn trai Murat Guzeller yêu nhau từ 3 năm trước. Họ đã có với nhau một cô con gái 16 tháng tuổi. Ở thời điểm xảy ra thảm kịch, cô này còn đang mang thai 7 tháng. Tuy nhiên, gần đây, Jwan đã bắt quả tang bạn trai của mình đang gian díu với nhân tình ngay trên chính chiếc giường của mình, thời điểm mà Jwan đang đi công tác nhưng lại về sớm hơn so với dự định.

Chứng kiến cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, cặp đôi đã xảy ra một trận tranh cãi rất lớn, thậm chí còn đánh nhau. Murat Guzeller đã bỏ ra nhà bạn sinh sống và tuyên bố chia tay. Do quá tức giận vì bị phản bội, thai phụ này đã lên kế hoạch trả thù. “Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu anh ta vậy mà anh ta lại làm trái tim tôi tan nát”, Jwan đau đớn cho biết.

Tuy nhiên, Jwan không thể tự mình tấn công do đang mang thai nên đã thuê em gái ruột là Viyan (22 tuổi) và em trai Karwan (19 tuổi) thực hiện tội ác giúp mình. Cô em gái của Jwan cũng không ưa gì người yêu của chị mình do anh ta không đối xử tốt với cả gia đình nên đã đồng ý. Tối hôm đó, Jwan Surani đã dụ Murat ra khỏi nhà trong khi mình và các em đứng chờ sẵn bên ngoài. Vừa ra đến đường, Murat bị Viyan và Karwan chộp lấy từ đằng sau.

Cuối cùng, Jwan bị kết án tù 9 năm vì ý định gây tổn hại nghiêm trọng cho bạn trai. Viyan Surani và Karwan đều bị phạt tù 6 năm. Do mẹ ngồi tù, sức khỏe của bố thì bị ảnh hưởng sau vụ án nên cả hai đứa con của Jwan hiện được các thành viên trong gia đình chăm sóc.


Xem thêm: Chấn động: Một người chồng ở Thanh Hóa bị vợ nhốt trong lồng sắt 3 năm?

Đàm Anh
Theo Dân Việt