Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:34
RSS

Chú rể ở Long An đột tử trước giờ đón dâu, đám cưới hóa thành đám tang

Thứ ba, 30/10/2018, 17:13 (GMT+7)

Chú rể qua đời quá đột ngột nên gia đình không kịp thông báo hủy lễ cưới. Sáng hôm ấy, nhiều người khách vẫn đến dự và tất cả đều ngỡ ngàng, đau xót khi nhận được tin dữ từ gia đình.

Chú rể bất ngờ đột tử trước đám cưới
Chú rể đột tử chỉ vài tiếng trước giờ đón dâu, khiến đám cưới biến thành đám tang. Nguồn: Người lao động.

Chú rể kém may mắn là Nguyễn Đức Tài (SN 1995, ngụ ấp 6, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) kết duyên cùng cô dâu T.G (xã Phước Đông, huyện Cần Đước), theo báo Người lao động.

Gia đình cho biết, chiều 27/10, đám cưới tổ chức trước bên nhà gái, chú rể đã qua nhà vợ để cùng cô dâu tiếp khách, ra mắt bà con, bạn bè.

Tuy nhiên theo người bạn đi cùng, vì bản thân ít uống rượu cộng với lo ngại quãng đường xa giữa hai nhà nên chú rể Đức Tài không hề đụng tới ly rượu ở tiệc nhà gái. Khi trở về nhà, chú rể cũng xắn tay cùng mọi người chuẩn bị các việc cho ngày đón dâu hôm sau.

Đến nửa đêm, khi đi ngủ, chú rể bổng thấy đau tê cứng ở chân, tức ngực, mồ hôi rịn khắp mặt. Người nhà đã lấy thuốc uống và dầu xoa bóp nhưng vẫn không giảm. Thấy sức khỏe anh Tài  ngày càng yếu, gia đình lập tức chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Cần Đước cấp cứu. Tuy nhiên, chú rể không qua khỏi sau vài giờ điều trị. Theo các bác sĩ, chú rể chết do đột tử, thông tin trên báo Lao động.

Vì chú rể qua đời quá đột ngột, nên gia đình không kịp thông báo hủy lễ cưới vì vậy nhiều người khách vẫn đến dự. Tất cả đều ngỡ ngàng, đau xót khi nhận được tin dữ từ gia đình.


Xem thêm Clip: Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người bị sốc nhiệt, đột quỵ khi bước ra khỏi phòng điều hòa

Minh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN