Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:05
RSS

Chủ nhân khóc nghẹn khi vườn cà phê 8 lần bị kẻ xấu chặt phá

Thứ bảy, 02/05/2020, 20:03 (GMT+7)

Đây là lần thứ 8 (từ năm 2015 đến nay), kẻ xấu liên tục phá hoại vườn cà phê của gia đình ông Hải.

Chủ nhân khóc nghẹn khi vườn cà phê 8 lần bị kẻ xấu chặt phá
Ông Vũ Xuân Hải bên vườn cà phê bị phá. Ảnh: NLĐ

Chiều 2/5, ông Vũ Xuân Hải (37 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) trình báo về việc vườn cà phê hơn 100 cây của gia đình ông đang ra quả đã bị kẻ xấu chặt hạ. 

Theo ông Hải trình bày thì đây là lần thứ 8 (từ năm 2015 đến nay), kẻ xấu liên tục phá hoại vườn cà phê của gia đình ông. Mỗi lần như thế, ông Hải đều báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Trao đổi trên Báo Người Lao Động, ông Vũ Thế Quyết, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, xác nhận vườn cà phê của gia đình ông Hải bị kẻ xấu chặt hạ cách đây vài ngày. Hiện vụ việc được UBND xã Hòa Ninh cử người ghi nhận, báo cáo lên Công an huyện Di Linh để vào cuộc làm rõ.

"Trước mắt, cơ quan chức năng địa phương cũng đã lấy lời khai từ hàng xóm, những người thân trong gia đình để xem xét có mâu thuẫn gì không để có hướng điều tra xử lý. Theo quan điểm của địa phương, phải xử lý nghiêm thủ phạm gây ra vụ việc bởi đây không chỉ thiệt hại về kinh tế mà là mồ hôi công sức lẫn nước mắt của người dân vun vén trong nhiều năm ròng rã" - ông Quyết nói.

Ông Hải bức xúc cho biết mảnh đất của gia đình ông canh tác xưa giờ, không có tranh chấp với ai, không hiểu sao kẻ xấu liên tục chặt phá vườn của gia đình.

"Hiện tại, theo kiểm đếm có tới 111 cây cà phê bị chặt hạ. Thiệt hại là không thể nói được vì bao nhiêu công sức và mồ hôi đổ ra mới trồng được vườn cà phê như vậy. Mỗi lần bị kẻ xấu phá, tôi như khóc nghẹn. Giờ mong công an sớm tìm ra thủ phạm để gia đình yên tâm làm kinh tế lo cho cuộc sống" - ông Hải nói như khóc.

Trước đó, cũng tại xã Hòa Ninh, nhiều người rơi nước mắt nhìn hàng trăm cây sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (47 tuổi) bị kẻ xấu chặt hạ không thương tiếc. Theo ông Phạm, gia đình anh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cùng công sức để trồng, chăm sóc vườn sầu riêng hơn 1 ha.

Ông Phạm nghẹn ngào trên báo Thanh niên: “Bao năm đầu tư chăm sóc, giờ sắp có thu hoạch thì vườn sầu riêng bị kẻ xấu chặt hạ nhìn mà xót xa như đứt từng khúc ruột. Toàn vườn có 120 cây sầu riêng, cây thì bị kẻ xấu chặt ngang gốc, cây thì bị cưa đổ và đẽo bạt ngang dưới mắt ghép xem như hư hỏng hoàn toàn. Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật giúp bà con chúng tôi yên tâm sản xuất, làm ăn”.

Chủ nhân khóc nghẹn khi vườn cà phê 8 lần bị kẻ xấu chặt phá
Ông Phạm xót xa nhìn vườn sầu riêng bị chặt hạ, cưa đổ ngổn ngang. Ảnh: Thanh niên

Mặc dù vụ việc đã xảy ra gần 1 tháng nhưng đến nay lực lượng chức năng huyện Di Linh vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn H.Di Linh đã xảy ra ít nhất 3 vụ chặt hạ vườn cây công nghiệp, cây ăn quả như cà phê, bơ và sầu riêng khiến người dân bất an, lo lắng. Tuy nhiên, tất cả các vụ chặt phá vườn cây của người dân đều mất dấu thủ phạm.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN