Thứ năm, 25/04/2024 | 06:51
RSS

Chồng nữ nạn nhân bị trưởng phòng cơ sở cai nghiện truy sát: 'Đối tượng ra tay quá dã man'

Thứ ba, 03/07/2018, 20:30 (GMT+7)

Vợ tử vong, con gái trọng thương sau khi hung thủ ra tay tàn ác, anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi tai họa bỗng ập xuống gia đình mình.

Chồng nữ nạn nhân bị trưởng phòng cơ sở cai nghiện truy sát đau đớn nhận tin giữ
Chồng nữ nạn nhân bị trưởng phòng cơ sở cai nghiện truy sát đau đớn nhận tin giữ

Như Đời sống Plus đã thông tin, sáng ngày 3/7 tại xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Vào thời điểm khi người dân đi làm vắng, nghi phạm tên Bình (49 tuổi là cán bộ của một cơ sở cai nghiện trên địa bàn đã mang dao đến nhà chị  Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi) đâm chém điên cuồng.

Hậu quả, chị H. cùng con gái tên N (16 tuổi) và một phụ nữ tên M. là hàng xóm của gia đình chị H. bị Bình đâm bị thương. Sau khi gây án, Bình chạy ra cánh đồng tự tử. Riêng các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong. Cháu N. và chị M. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Cháu N (16 tuổi) bị thương khá nặng, tụ máu ở đầu và đứt gân tay, hiện đang được theo dõi và sẽ phải phẫu thuật. Chị M. may mắn chỉ bị thương nhẹ và đang điều trị ở bệnh viện tại Sóc Sơn.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Có mặt tại hành lang bệnh viện, khuôn mặt bần thần, buồn bã, anh T. (chồng chị H.) không kìm nén được nỗi đau vì trong phút chốc mất đi người vợ, con gái thì bị trọng thương.

Anh T. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc anh không có ở nhà. Khi nhận được tin dữ, anh thật sự choáng váng. Anh không nghĩ hung thủ lại ra tay tàn ác như vậy.

"Vợ tôi bị hung thủ chém rất tàn ác, riêng con gái bị vết thương ở tay, ở cổ... Đối tượng quá dã man, lúc đó gặp ai là chém người đó, cả đứa trẻ cũng không tha", anh T. nghẹn ngào nói.

Nói về nghi phạm gây án, anh T. tỏ ra bất ngờ: "Tôi cũng chỉ biết đối tượng công tác ở cơ sở cai nghiện, là trưởng phòng y tế. Vợ tôi cũng công tác đây, là nhân viên của đối tượng".

Người thân của chị H đang tức trực trước cửa phòng cấp cứu
Người thân của chị H đang tức trực trước cửa phòng cấp cứu

Anh T. nói rằng, nỗi đau quá lớn ập xuống khiến anh choáng váng và hiện tại chưa nghĩ nhiều về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Trước mắt, gia đình đưa thi thể chị H. đưa về quê nhà lo hậu sự và  sau đó tập trung chữa trị cho con gái.

Nguyên nhân vì sao khiến đối tượng Bình hành xử như kẻ mất trí khiến chị H. mất mạng trong đau đớn sẽ có cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN