Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:22
RSS

Chồng cắt cổ vợ rồi tự sát: Nhân chứng kể lại phút cứu cháu bé 2 tháng tuổi

Thứ sáu, 09/08/2019, 21:30 (GMT+7)

Trước đó, giữa mẹ chồng – nàng dâu xảy ra mâu thuẫn nên chị Ánh đã phải đưa đứa con trai mới sinh về nhà ba ruột ở.

Chồng cắt cổ vợ rồi tự sát: Nhân chứng kể lại phút cứu cháu bé 2 tháng tuổi
Bà Nguyễn Thị Mười - cô ruột chị Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc

Chiều 9/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi được các bác sĩ mổ cấp cứu, đến thời điểm này 2 vợ chồng Trần Anh Quốc (20 tuổi; ngụ xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và chị Nguyễn Thị Ánh (19 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc và Ánh được đưa vào cấp cứu với vết cắt sâu ở cổ. 

Trong chiều 9/8, ngôi nhà của chị Ánh ở thôn Vân Tây (xã Bình Triều) có rất đông người dân tới lui để thăm hỏi. Mọi người đều không khỏi bàng hoàng khi nghe tin về sự việc xảy ra vào buổi sáng cùng ngày.

Bà Nguyễn Thị Mười (cô ruột chị Ánh) kể: vào chiều 8/8, Quốc đi ăn đám giỗ và có sử dụng bia rượu. Khi trở về nhà, giữa 2 vợ chồng Quốc xảy ra tranh cãi (được cho là do Quốc có lỗi). Sau đó, Quốc đã đánh chị Ánh và đòi "giật" con đưa về nhà chồng khiến chị Ánh ngất xỉu phải nhờ các y sĩ chăm sóc. Trong lúc đánh chị Ánh thì Quốc có dọa là sẽ giết vợ mình và sẵn sàng đi ở tù. Gia đình nghe nói vậy đã khuyên bảo Quốc.

Đến gần 8 giờ sáng 9/8, khi chị Ánh đang ngồi ru con thì Quốc bất ngờ vật chị Ánh ra giữa nhà, đè lên người nạn nhân rồi dùng con dao cắt giấy cứa cổ chị Ánh. Phát hiện sự việc, bà Mười cùng 2 đứa em gái chị Ánh vừa kêu cứu xóm làng, vừa nhảy vào lôi Quốc ra thì bị Quốc dùng dao đâm gây thương tích ở tay. Sau khi cứa cổ chị Ánh, Quốc cầm dao tự cắt cổ mình.

Chồng cắt cổ vợ rồi tự sát: Nhân chứng kể lại phút cứu cháu bé 2 tháng tuổi

Thấy Quốc quá hung hăng, bà Mười sợ Quốc sẽ tiếp tục ra tay sát hại chính đứa con trai vừa mới sinh 2 tháng tuổi nên bà đã nhanh chân đến bồng đứa cháu bỏ chạy và tiếp tục kêu cứu hàng xóm đến trợ giúp.

Chồng cắt cổ vợ rồi tự sát: Nhân chứng kể lại phút cứu cháu bé 2 tháng tuổi
Rất đông người dân tới nhà chị Ánh để hỏi thăm

Em Nguyễn Thị Ngọc Bình (10 tuổi; em gái chị Ánh), cho biết khi em đã cùng bà Mười và đứa em sinh đôi kéo Quốc ra thì bị Quốc cầm dao cắt vào cánh tay trái khiến em bị một vết thương kéo dài, phải may 7 mũi. Do máu chảy nhiều, Bình chạy qua nhà hàng xóm ở gần đó kêu cứu. Sau đó, mọi người chạy đến thì thấy 2 vợ chồng Quốc, Ánh nằm giữa đống máu nên vội vàng đưa đi cấp cứu.

Theo bà Mười, Ánh và Quốc quen nhau hơn 1 năm thì làm đám hỏi vào tháng 6 và đến tháng 10 năm ngoái đám cưới. Cưới xong, Quốc mở tiệm nhôm kính và sinh sống ở nhà ba vợ tại thôn Vân Tây. Do chị Ánh mồ côi mẹ từ nhỏ nên khi sinh đứa con trai đầu lòng, gia đình đã xin cho chị qua sống tại nhà ba mẹ chồng ở cùng xã. Tuy nhiên, do mẹ chồng – nàng dâu không hợp nhau nên chị Ánh thường xuyên bị la mắng. Mới ở được hơn 1 tháng, chị Ánh đã phải khăn gói về nhà ba ruột để ở. Chị Ánh về nhà đúng 18 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hoàn cảnh chị Ánh khá bất hạnh. Mẹ chị Ánh đột ngột qua đời khi sinh đôi 2 đứa em gái của chị Ánh. Thấy ba đứa cháu mồ côi mẹ nên bà Mười quyết định không lấy chồng, qua ở cùng em trai để chăm sóc 3 chị em Ánh. Thời điểm xảy ra vụ việc, ba Ánh đi làm không có ở nhà.

Hiện tại, ba Ánh đang ở bệnh viện chăm sóc cho con. Còn đứa con trai 2 tháng tuổi của vợ chồng chị Ánh đang được gửi cho người quen ở trong thôn chăm sóc. Công an tỉnh Quảng Nam trong sáng 9-8 đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quang Vinh
Theo Người lao động