Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:50
RSS

Chồng bắn chết vợ vì... cho con bú quá lâu

Thứ bảy, 28/07/2018, 11:28 (GMT+7)

Một người vợ đã bị chồng bắn 2 phát vào ngày 19/7 vừa qua vì mất quá nhiều thời gian cho con bú trước khi lên thị trấn chơi.

Theo tin tức từ Helino, ôg Gabriel Hernandez Reyes, 26 tuổi, sống ở Mexico đã nhẫn tâm bắn chết vợ mình trong khi cô đang cho đứa con 9 tháng tuổi bú với lí do hết sức đơn giản: chuẩn bị quá lâu trước khi vào thị trấn chơi với mình.

Ông đã bắn hai viên đạn vào người vợ Hortencia Balcanzar, 26 tuổi, mẹ của bốn đứa con của mình bên trong trang trại của cha mẹ ông vào ngày 19/7 vừa qua.

Những người hàng xóm cho biết, nạn nhân cũng đã phải chịu đựng sự bạo hành qua nhiều năm. Thêm vào đó, những người thân thiết với Balcanzar đã kể lại chi tiết cách Hernandez Reyes đánh cô bằng dây cáp và sử dụng súng để đe dọa cô.

Tỉa tót trước đi chơi, chồng bắn chết vợ
Người vợ bị chính chồng của mình bắn chết. Ảnh: Handout

Ông Hernandez Reyes cũng đã làm một phụ nữ khác trong thị trấn mang bầu, khiến cô Balcanzar rơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài.

Trước đó, ở Ấn Độ từng xảy ra một vụ chồng bắn chết vợ với lý do hết sức đơn giản: không chịu nấu món trứng.

Theo tờ Times of India, sự việc xảy ra ngày 12/7 tại ngôi làng Shahjahanpur ở thành phố Devdas, Ấn Độ. Navneet Shukla, 33 tuổi, đã yêu cầu người vợ tên Mangesh nấu cho anh ta món cà ri trứng nhưng không được đáp ứng.

Sau đó, Navneet được cho là đã rời khỏi nhà trước khi trở về trong tình trạng say xỉn và một khẩu súng của bố anh ta. Navneet đã bắn súng vào lưng người vợ, khiến cô tử vong tại chỗ. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng súng và chạy tới nhà Navneet thì thấy cô Mangesh đã chết.


Xem thêm: Xem xét công nhận liệt sĩ hai phi công hy sinh vụ máy bay quân sự rơi ở Nghệ An

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN