Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:34
RSS

Cho chơi điện thoại 2 ngày, bố mẹ kinh hãi nhìn con suýt mù

Thứ sáu, 15/06/2018, 19:33 (GMT+7)

Cậu bé 11 tuổi mắt sưng húp, suýt mù vì bố mẹ cho chơi điện thoại suốt 2 ngày.

Cậu bé Phi Phi ở Từ Châu, Giang Tô (Trung Quốc) đã phải nhập viện vì tổn thương mắt sau 2 ngày liên tiếp chơi game trên điện thoại di động và trên máy tính, thậm chí buổi tối còn trốn trong phòng chơi đến tận nửa đêm.

Cha mẹ Phi Phi cho biết gần đây thấy con trai bị nghẹt mũi, khó chịu, sau đó bị sốt, thân nhiệt lên đến 39 độ C và mắt bài tiết ra nhiều chất dịch. Mặc dù ở nhà cậu bé đã được bố mẹ cho uống thuốc hạ sốt, nhưng lúc hạ lúc tăng.

Có một ngày vào buổi chiều khi Phi Phi đi vệ sinh đột nhiên phát hiện nước tiểu chuyển sang màu đỏ. Lúc này mắt phải của cậu bé cũng sưng lên như quả trứng gà, và cơ thể cảm thấy rất khó chịu. Thấy vậy, bố Phi Phi hoảng hốt ngay lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện.

Theo bác sĩ tại khoa Mắt ở Trung tâm Trẻ em Bệnh viện thứ hai thuộc Đại học Y khoa Nam Kinh phát hiện ra rằng, viền mắt phải của Phi Phi bị sưng và không thể mở ra được, viền mắt đã bị viêm mô tế bào quỹ đạo cấp tính.

Cho chơi điện thoại 2 ngày, bố mẹ kinh hãi nhìn con suýt mù
Mắt Phi Phi sau 2 ngày chơi điện thoại liên tiếp. Ảnh: Weibo

Các bác sĩ kiểm tra thấy rằng, nguyên nhân dẫn đến Phi Phi bị như vậy là do viêm xoang dẫn đến viền mắt phải bị nhiễm khuẩn, do chứng viêm lan ra dẫn đến nhiễm khuẩn toàn thân, từ đây gây ra viêm bể thận cấp tính, mới dẫn đến đi tiểu ra máu.

Trước đó, một thanh niên đã liệt cả tứ chi vì 2 ngày liên tục chơi điện thoại không ngừng nghỉ. Nam thanh niên 29 tuổi ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đột nhiên thấy cả hai tay lẫn hai chân đều không cử động được sau khi cắm mặt vào chơi điện thoại liên tiếp hai ngày.

Anh chàng giấu tên này suốt ngày cúi đầu chơi điện thoại và "cuộc chạy đua marathon chơi game" gần nhất đã trở thành giọt nước tràn ly, phá hủy sức khỏe của anh.

Vào cuối tháng trước, anh này đã ôm chiếc điện thoại suốt hai ngày không ngừng nghỉ để thăng cấp trong trò chơi yêu thích. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ ba thì anh bắt đầu thấy đau cứng hết cả cổ lại. Chỉ trong nháy mắt, cả tứ chi đều đột nhiên tê liệt và cả người không động đậy được nữa.

Gia đình đã mau chóng đưa bệnh nhân đến khoa cấp cứu. Sau khi chụp cắt lớp và làm nhiều xét nghiệm khác, chuyên gia chỉnh hình Shen Huiyong đã kết luận rằng bệnh nhân bị tụ máu thoái hóa đốt sống cổ. Bệnh nhân bị liệt vì những cục máu tụ lại chèn ép tủy sống.


Xem thêm: Công Phượng, Xuân Trường hy sinh World Cup vì HAGL đang gặp khó

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN