Thứ tư, 24/04/2024 | 02:53
RSS

Chỉ một câu nhạc chế 'đòi quà 8/3' mà khiến chị em rần rần tâm đắc

Thứ năm, 08/03/2018, 20:15 (GMT+7)

Chỉ một câu nhạc chế ngắn "đòi quà" mà khiến cho chị em vô cùng tâm đắc và chia sẻ rần rần.

Chỉ một câu nhạc chế đòi quà 8/3 mà khiến chị em rần rần tâm đắc
Thanh Tuyền bắt đầu chế nhạc từ lúc học cấp 2

Hôm nay, không khí của ngày quốc tế phụ nữ 8/3 tràn ngập trên mạng xã hội khi lướt trên newfeed đâu đâu cũng thấy những chia sẻ về ngày lễ này.

Trong đó, có rất nhiều chị em rần rần chia sẻ những món quà 8/3 mà ông xã hoặc người yêu dành cho mình. Lướt qua một lượt, có thể thấy rằng quà tặng năm nay không chỉ là hoa, mỹ phẩm, mà còn là trang sức, tiền và cả đồ ăn nữa.

Hòa cùng với không khí của ngày lễ dành cho “một nửa thế giới”, “thánh nhạc chế” Đặng Thanh Tuyền (Hà Nội) đã ngẫu hứng cho ra đời một câu nhạc chế “đòi quà” mà khiến chị em ai nấy đều vô cùng tâm đắc.

Clip "Bài hát đòi quà 8/3"

“Đời anh sẽ đẹp vì có em, vậy thì hãy tặng quà chớ quên. Chẳng cần son phấn, túi hàng hiệu, nước hoa… Chỉ cần có máy xấp Dollar”. Đây là câu hát được chế từ bài Biển tình của nhạc sĩ Lam Phương.

Ngay sau khi được đăng tải, clip ngắn trên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ với rất nhiều lượt xem và chia sẻ.

Quả thực, câu hát đã đánh trúng tâm lý của rất nhiều người phụ nữ hiện nay. Bởi lẽ, khi nhận được những món quà thì ai cũng sẽ rất vui, nhưng đôi khi nó lại không hợp hoặc không đúng với sở thích của chị em. Vì thế, có lẽ món quà “hoa đồng tiền” là được chị em yêu thích hơn cả và khiến đấng mày râu đỡ phải “đau đầu” suy nghĩ.

Chỉ một câu nhạc chế đòi quà 8/3 mà khiến chị em rần rần tâm đắc
Thanh Tuyền cũng bât ngờ vì bản nhạc chế được mọi người đón nhận đến vậy

Đặng Thanh Tuyền (Hà Nội) là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội với biệt danh “thánh nhạc chế”.

Bà mẹ 8X đã bao lần khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với những bản nhạc chế nghe cực hay như Người tình rượu bia (chế từ Người tình mùa đông), Bán hàng online (chế từ Duyên phận), Em gái bầu (chế từ Em gái mưa)...

Và đặc biệt là ca khúc lấy được cảm xúc nhiều nhất của người nghe - một bản nhạc chế nói về nỗi lòng của những người phụ nữ đón Tết xa gia đình "Khúc nhớ nhà" (dựa trên bài hát "Khúc giao mùa" của nhạc sĩ Huy Tuấn).

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN