Thứ ba, 19/03/2024 | 12:04
RSS

Chẳng hoa quà cao sang, anh chồng khiến bao chị em xúc động với tâm thư gửi vợ mới sinh

Thứ năm, 08/03/2018, 10:25 (GMT+7)

15, 20 rồi 25 phút trôi qua, không thấy con khóc, với anh Cường đây là trải nghiệm đáng sợ nhất trong đời, cũng vì thế anh thêm thương và yêu vợ nhiều hơn.

Sinh con chưa bao giờ là trải nghiệm dễ dàng đối với phụ nữ dù là sinh lần đầu hay lần thứ 2. Mới đây, ông bố hai con, Nguyễn Quốc Cường (35 tuổi, sống tại Thanh Hóa) sau khi đón đứa con thứ 2 đã lên mạng xã hội kể lại trải nghiệm đáng sợ của mình và bày tỏ sự xót xa với vợ là chị Trương Thị Hồng Nhung (25 tuổi). Bức thư đầy tình cảm của ông bố này đã lập tức thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết, bài đăng được anh Cường viết vào lúc 01h40’ ngày 1/3, 2 ngày sau ngày đứa con thứ 2 của anh, bé Nguyễn Quốc Bình Minh ra đời tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa)

Anh chồng viết tâm thư gửi vợ mới sinh khiến bao chị em xúc động
Bài viết của anh Cường ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Trải qua 1 ngày đầy đủ cảm xúc từ lo lắng, buồn, vui đến vỡ òa hạnh phúc. Chứng kiến chặng đường vượt cạn đầy khó khăn của vợ, anh không kiềm được cảm xúc gửi vài lời tới vợ yêu của mình. Anh Cường viết:

“01h40’

Hồng Nhung, vợ yêu của anh...

Đêm nay là đêm thứ 2 anh nằm cùng em tại khoa phụ sản. Anh cảm ơn em đã sinh thêm cho anh một thiên thần (con trai Bình Minh) - một niềm hạnh phúc vô bờ mà chỉ những ông bố, bà mẹ mới cảm nhận hết được. Nhưng cũng lại một lần nữa anh phải chứng kiến cảnh tượng mà anh không hề muốn nó diễn ra chút nào. Em từ một người vợ năng động và nhanh nhẹn giờ em khác quá.

Những cơn đau dạ con, đau vết mổ làm em gần như kiệt sức, chỉ một cái nghiêng người hay co chân cũng làm em run lên bần bật. Mỗi lần dựng em lên đi vệ sinh là mỗi lần tim anh thắt lại, cái động tác mà mọi ngày trước đây em chỉ mất 1 giây để bật dậy thì giờ đây với sự hỗ trợ của anh em cũng mất ít nhất 3 phút mới có thể ngồi lên được.

Nhìn cái dáng em lúc tập đi như bà già đau khớp anh không khỏi xót xa. Tính anh hay đùa nên cứ chọc em, em nhăn nhó nở nụ cười rồi nói anh: Anh đừng trêu em nữa. Do cơn đau dạ con và vết mổ còn non nên chỉ cần cười hay ho nhẹ cũng làm em đau nhói, anh thương em lắm. Bao vất vả hi sinh 9 tháng mang bầu nay em lại chịu thêm cơn đau dạ con và vết mổ còn non anh không thể chịu thay em được (giá như có thể bớt 1 phần thôi cũng tốt biết bao), chỉ tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa để cùng em chăm con, em nhé - vợ yêu của anh”.

Anh chồng viết tâm thư gửi vợ mới sinh khiến bao chị em xúc động2Vợ chồng anh cùng con trai thứ 2 mới sinh

Bức tâm thư ngay lập tức chạm tới trái tim của chị em, những người trực tiếp trải qua những ca sinh mổ đầy vất vả, đau đớn. Chính vì lẽ đó, chỉ sau ít ngày dòng trạng thái mùi mẫn của ông bố hai con đã thu về hơn 60.000 lượt thích cùng gần 30.000 lượt bình luận và chia sẻ. Trong đó hầu hết là những lời động viên, chúc mừng vợ chồng anh.

Không phải lần đầu thấy cảnh vợ sinh, sở dĩ lần này anh Cường thương vợ nhiều hơn bởi đây là lần sinh để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất.

Anh nhớ lại: “Lần trước vợ mình mổ mình cũng trực ngoài cửa chỉ khoảng 15p là nghe tiếng con khóc mừng lắm. Nhưng lần này đứng ngoài vợ vào phòng mổ, mình cứ hóng mãi để được nghe tiếng khóc của con như lần trước nhưng chờ mãi 10’, 15’ rồi 20-30’ vẫn chưa thấy tiếng khóc, rồi có một bác sĩ ra hỏi vợ mình có tiền sử bệnh gì không rồi siêu âm có gì khác thường không.

Thật sự lúc ấy mình lo lắng vô cùng. Cứ nghĩ dại có chuyện gì rồi. Đi đi lại lại đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, đang lúc lo lắng bồn chồn nhất thì bác sĩ gọi to: Bế con đi. Ôi cảm xúc vỡ oà, mẹ tròn con vuông. Tim mình như đứng lại, hạnh phúc không có gì tả hết”.

Anh chồng viết tâm thư gửi vợ mới sinh khiến bao chị em xúc động3Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh chị mới đón thêm một cậu nhóc đáng yêu

Trước đó, biết thời gian thai kì mệt mỏi khó khăn, lại là người thương vợ, yêu con mặc dù công việc bận rộn anh Cường vẫn cố gắng dành thời gian, tình cảm cho vợ nhiều hơn, anh tự nhận mình là người tâm lí và lãng mạn.

“Vì nhà mình kinh doanh tự do nên cũng khá bận rộn, thật sự vợ mình thiệt thòi vì mình không có quá nhiều thời gian cho gia đình, nhưng bản thân mình là người làm nghệ thuật nên khá lãng mạn và đặc biệt mình rất yêu vợ và chiều vợ nên cứ có thời gian là mình muốn bên vợ trò chuyện, trêu đùa.”, anh nói.

Hơn thế nữa, công việc nhà, chăm con… những việc trước đây vợ anh đảm nhận thì khi mang bầu anh thay vợ làm tất cả.

“Từ khi vợ có bầu cháu thứ 2 mình thay vợ chăm cháu đầu ăn mặc tắm rửa, đưa đón cháu đi học và ngủ cùng cháu. Ngoài ra mình còn hay dành những món quà tinh thần bất ngờ cho vợ trong những dịp đặc biệt cũng như trong cuộc sống hằng ngày”.

Anh chồng viết tâm thư gửi vợ mới sinh khiến bao chị em xúc động4Chăm con và chiều vợ, anh tự nhận mình là người lãng mạn, biết yêu thương

Khi vợ sinh con thứ 2, vì sinh mổ non nên rất đau đớn, không để vợ vất vả, bằng kinh nghiệm chăm con vốn có, anh cùng 2 bên nội ngoại cùng nhau chăm cháu. Anh giải thích, vì hai bà già rồi nên chăm cháu, mình còn khỏe nên chăm vợ mới mổ.

Bất ngờ khi tâm thư gửi đến vợ được nhiều người chú ý đến như vậy, anh không quên gửi lời cảm ơn tới những người đã chúc mừng gia đình mình.

Sau 6 ngày nằm viện, hiện nay hai mẹ con chị Nhung đã được về nhà. Vì đúng gần dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3 nên anh Cường bật mí mình sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt vừa để chúc mừng vừa để cảm ơn vợ đã vất vả mang thai, sinh con.

"Bản thân mình rất lãng mạn vì thế không chỉ mùng 8/3 mà các ngày lễ khác như 20/10 hay 14/2 và cả ngày sinh nhật của vợ, mình thường làm những clip vui như hát tặng vợ, clip làm bánh tặng, nấu ăn cho vợ rồi tự làm quà handmade. Năm nay vì có thêm bé Bình Minh nên mình sẽ bên vợ cả ngày và tự tay nấu một bữa ăn thật ngon và đặt biệt là tốt cho hai mẹ con như một món quà tặng vợ", anh chia sẻ. 

Xem thêm clip: Cô gái "mặt đơ" ẵm 150 triệu gây tranh cãi trái chiều

Lê Lê
Theo Khám phá