Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:48
RSS

Chị em song sinh ra tay hiệp nghĩa, tay không bắt cướp giúp bà cụ bán hoa

Thứ bảy, 11/02/2017, 11:00 (GMT+7)

Thấy bà cụ bán hoa bị cướp tiền, hai chị em song sinh đã dũng cảm dùng xe máy truy đuổi tên cướp giật ở Sài Gòn qua nhiều con phố, lấy lại tài sản cho nạn nhân.

Ngày 11/2, Công an quận 1 (TP.HCM) đã tạm giữ Phù Sinh (37 tuổi) về hành vi Cướp giật tài sản. Qua điều tra, đối tượng cướp giật ở Sài Gòn này đã nghiện hút từ nhiều năm nay.

Cách đây 4 hôm, Sinh lảng vảng ở khu vực trung tâm thành phố để tìm người sơ hở hòng cướp giật tài sản, kiếm tiền mua ma tuý. Sau khi đi lòng vòng, đối tượng phát hiện một bà cụ ngồi bán hoa bên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) để túi nhựa đựng tiền bên cạnh.

cướp giật ở Sài Gòn 1

Đối tượng cướp giật ở Sài Gòn bị 2 chị em sinh đôi truy bắt. Ảnh CAO

Sinh lặng lẽ tiếp cận rồi bà cụ không để ý, hắn giật phăng chiếc túi đựng tiền và tháo chạy. Chứng kiến vụ việc, hai chị em sinh đôi (26 tuổi) đang chở nhau đi ngang rất bất bình nên đã rú ga đuổi theo kẻ cướp.

Thấy 2 cô gái truy đuổi sát nút, Sinh liên tục lạng lách trên đường hướng về quận 4. Tuy nhiên, con nghiện này vẫn bị bám riết qua nhiều tuyến đường.

Nhiều người đi đường thấy vậy đã cùng hỗ trợ hai cô gái, truy đuổi Sinh gắt gao. Đến đường Lý Quốc Hưng (quận 4), xe của 2 chị em sinh đôi vượt lên, ép ngã xe tên cướp. Hắn vùng dậy bỏ chạy nhưng bị người dân và 2 cô gái vây bắt.

Hành động dũng cảm của 2 chị em sinh đôi đã nhận được sự ngưỡng mộ, tán dương của dư luận. Đặc biệt, đây không phải lần đầu người dân chứng kiến cảnh các cô gái tay không bắt đối tượng cướp giật tại Sài Gòn.

Trước đó vào trưa 25/10/2016, chị Nguyễn Thị Thương (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) chạy xe máy trên đường Liên khu 4 - 5. Đến khúc cua trước số nhà 18 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), người phụ nữ này bất ngờ bị một thanh niên chạy xe Wave màu trắng áp sát từ phía sau.

cướp giật ở Sài Gòn 2

Từng có nhiều trường hợp phụ nữ tay không bắt cướp. Ảnh Zing News

Sau khi giật được ví trong túi áo khoác của nạn nhân, tên cướp tăng ga bỏ chạy. Bị mất tài sản, chị Thương điều khiển xe máy đuổi theo tên cướp rồi tri hô.

Chạy được khoảng 200 mét, kẻ gây ra vụ việc bị ngã xe. Tên cướp sau đó cầm ví tiền rồi chạy bộ.

Nghe tiếng người phụ nữ hô cướp, người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ vây bắt kẻ cướp giật ở Sài Gòn cùng phương tiện bàn giao cho công an. Chị Thương cho biết trong ví có 3 triệu đồng, dùng để đóng học cho con.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus