Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:47
RSS

'Chết cười' bé gái mắc kẹt trong khung cửa, cư dân mạng bồi hồi nhớ tuổi thơ dữ dội

Thứ hai, 08/10/2018, 20:09 (GMT+7)

Bắt gặp hình ảnh bé gái hiếu động bị mắc kẹt trong khung cửa sổ, nhiều cư dân mạng đã bồi hồi nhớ tuổi thơ dữ dội.

Bé gái hiếu động mắc kẹt trong khung cửa, cư dân mạng bồi hồi nhớ tuổi thơ dữ dội
Hình ảnh bé gái hiếu động mắc kẹt đầu trong khung sắt cửa sổ

Ngày hôm nay (8/10) hình ảnh về một vụ tai nạn đáng nhớ của bé gái hiếu động đang thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.

Vụ tai nạn có một không hai được chính anh trai họ của cô bé kể lại trên mạng xã hội  Ngay khi vừa phát hiện sự việc các thành viên trong gia đình không khỏi hoảng sợ, lo lắng.

May mắn là khi ấy có người lớn ở nhà, sớm giải cứu cô bé bằng cách cưa, cắt bỏ đoạn song sắt. Khi mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, cùng ngồi lại với nhau thì họ không khỏi bật cười trước tai nạn quá đáng nhớ của cô gái nhỏ hiếu động.

"Đây là con nhỏ em họ tôi, trong khi cả nhà đang nghỉ trưa ở trước nhà ngoại thì nghe tiêng kêu la thất thanh sau hè và khi ra thì ai cũng té ngửa.

Không thể nào hiểu tại sao nó lại chui đầu qua 2 cái song sắt đó được. Trong khi cái cổ nó còn bị kẹt. Thằng nhóc em còn sợ chị mỏi cổ lấy gối ra lót cho nằm. Thế là đành phải hi sinh cái khung cửa sổ mấy mươi năm qua", Facebook Arless Đặng chia sẻ.

Bên cạnh nhiều bình luận quan tâm, theo dõi hành trình giải cứu cô bé bị mắc kẹt ở cửa sổ, nhiều dân mạng đã nhớ về tuổi thơ dữ dội - quãng thời gian tò mò, hiếu động của mình và chia sẻ những kỷ niệm khó quên.

Bé gái hiếu động mắc kẹt trong khung cửa, cư dân mạng bồi hồi nhớ tuổi thơ dữ dội
Các thành viên trong gia đình tìm cách cưa, cắt bỏ đoạn song sắt để giải cứu cô bé hiếu động

Facebook Cáo Trang thì chia sẻ mình bị kẹt ở song cửa số tới 3 lần: “Hồi xưa mình cũng bị kẹt song cửa sổ 3 lần. Lần đầu tiên là trót dại. 2 lần sau là tò mò không biết sao mình chui ra được mà không chui vào được nên thử lại xem có chui vào được không…”.

Bạn Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ: “Nhớ hồi bé mình mắc kẹt cái đầu vào ghế. Khóc la um sùm mà ở nhà có 1 mình. Đến tận 7h tối mới có người về. Cứ nghĩ thầm là chẳng nhẽ cuộc sống mình chấm dứt từ khi quá trẻ. Đến lúc ba về, ba lấy nguyên chai nước rửa chén xịt cả vào mặt, chảy hết cả vào mồm mới kéo ra được. Từ đó về sau mình không dám lại gần cái ghế nữa”.

Facebook Trương Nguyễn Anh Thy cũng bồi hồi nhớ lại tuổi thơ dữ dội: “Mình còn nhấc 2 tay chống lên 2 cái bàn học, nâng người lên. Rồi kêu bạn đẩy để bay. Ai ngờ đập cái cằm xuốg đất. Đến bây giờ vẫn còn sẹo”.


Xem thêm bố mẹ cô dâu trao cho đôi uyên ương tấm biển quà cưới tặng 10 tỷ đồng

Mai Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN