Thứ năm, 25/04/2024 | 10:37
RSS

Chết bất thình lình vì thích "mây mưa" trong tư thế treo cổ thòng lọng

Thứ ba, 30/05/2017, 15:18 (GMT+7)

Chính vì những sở thích "mây mưa" trong tư thế lạ đời mà không ít người phải trả giá bằng tính mạng.

Simon Burley, 38 tuổi, cùng người tình của mình thích thử các trò mạo hiểm khi làm chuyện ấy. Simon thường xuyên đứng lên ghế và treo mình trong một chiếc thòng lọng treo cổ, đối tác của anh ta sẽ là người cầm dao cắt đứt dây thòng lọng và cứu anh ta trong khoảnh khắc đó.

Thật không may, trong lần chơi trò chơi tình ái đó mà khi anh ta treo mình trên thòng lọng, đối tác lúc này là Elizabeth Hallam cùng con dao đã quá căng thẳng mà không kịp cắt dây giải cứu. Điều này dẫn đến cái chết của Burley với kết luận chết vì bị nghẹt thở.

Người đàn ông đã chết vì thích quan hệ tình dục trong tư thế treo cổ. Ảnh minh họa

Trường hợp tử vong do quan hệ tình dục trong tư thế lạ đời không phải là chuyện hiếm, có cặp đôi ở Mỹ còn chết vì quan hệ trên chiếc đàn dương cầm. 

Condor Bar ở San Francisco là quán bar thoát y vũ nổi tiếng ở Mỹ. Thông thường, trong các buổi biểu diễn có tiết mục vũ nữ thoát y trình diễn đủ tư thế ngả nghiêng trên mặt dương cầm, chiếc đàn piano lớn, tự nâng lên trần nhà bằng hệ thống thủy lực đặc biệt.

Người đàn ông chết vì kẹp giữa dương cầm và trần nhà khi quan hệ. Ảnh minh họa

Vào đêm đó, khi quán bar đã đóng cửa, nhân viên bảo vệ quán, Jimmy Ferrozzo, và vũ nữ Theresa Hill quyết một lần thử nếm trải cảm giác đê mê tình ái trên mặt dụng cụ âm nhạc nổi tiếng.

Do sự cố kẹt nút bấm, chiếc đàn dương cầm bị nâng quá cỡ. Anh chàng tử vong tại chỗ do bị ép nát vào trần nhà. Còn nữ tình nhân ngất xỉu may mắn được giải thoát sau nhiều giờ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus