Thứ năm, 25/04/2024 | 07:57
RSS

Cháu trai lên cơn ngáo đá đốt nhà, bà ngoại 87 tuổi mất Tết

Thứ tư, 25/01/2017, 06:50 (GMT+7)

Mới về quê ngoại ở Cà Mau chơi được vài ngày, gã cháu trai 30 tuổi vốn nghiện ma tuý đã lên cơn ngáo đá đốt nhà khiến bà ngoại gần 90 tuổi mất Tết.

Ngày 24/1 vừa qua, một vụ thanh niên ngáo đá đốt nhà đã xảy ra tại số nhà 181B, đường Lý Văn Lâm, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau khiến người dân sống những căn nhà liền kề hoảng sợ. Rất may, ngọn lửa được kịp thời khống chế và dập tắt nên không cháy lan, không gây thiệt hại về người.

ngáo đá đốt nhà 1

Hiện trường nơi thanh niên ngáo đá đốt nhà bà ngoại. Ảnh Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do Trương Duy Khương (30 tuổi) là cháu ngoại của bà Tôn Thị Sanh (87 tuổi, chủ hộ trên) đã đổ xăng đốt.

Khương là kẻ nghiện ma túy đá, sống cùng cha mẹ ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và mới về nhà ngoại chơi được ít ngày. Khoảng thời gian trên, Khương lên cơn ngáo đá nên lấy xăng đổ đốt nhà. Khi mọi người vào can ngăn thì Khương cầm hung khí chống trả lại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó ít phút.

Người dân cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế Khương đưa về trụ sở công an phường để điều tra làm rõ vụ ngáo đá đốt nhà nói trên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp đối tượng phê ma tuý đá châm lửa đốt nhà khiến người dân hoảng loạn, thậm chí gây thiệt hại cả về người và của.

Trước đó vào chiều 4/1, Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã tạm giữ một người đàn ông tên Quý (45 tuổi, trú ở phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản và đốt nhà một người dân tại địa bàn, báo Thanh Niên đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Quý có biểu hiện ngáo ma túy đá, liên tục la hét, đi lang thang tại địa bàn phường Trần Nguyễn Hãn và có nhiều hành vi bất thường.

ngáo đá đốt nhà 2

Cảnh sát 113 tiếp cận ngôi nhà nơi kẻ ngáo đá cố thủ. Ảnh Thanh Niên

Tại địa bàn phường này, Quý đã lao vào một nhà dân kinh doanh nhôm kính bên đường đập phá đồ đạc, dọa nạt những người có mặt tại đây. Quá sợ hãi, nhiều người không dám can ngăn mà bỏ chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Sau khi đập phá nhiều đồ đạc, Quý đã phóng hỏa đốt một số tài sản khác trong cửa hàng kinh doanh nhôm kính này và cố thủ bên trong. Người dân trong khu vực đã thông báo sự việc lên cơ quan chức năng thành phố Bắc Giang.

Công an thành phố Bắc Giang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt khống chế đám cháy tại cửa hàng nhôm kính. Đồng thời, cảnh sát vận động Quý ra bên ngoài nhưng người này không hợp tác, tiếp tục có những hành vi mất kiểm soát.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, lợi dụng lúc gã đàn ông ngáo đá sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế người đàn ông này đưa ra khỏi cửa hàng nhôm kính.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus