Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:49
RSS

Châu Nhuận Phát góp 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện cảm động về một nhân cách lớn

Thứ ba, 23/10/2018, 07:05 (GMT+7)

Tài năng và siêu giàu có nhưng Châu Nhuận Phát lại chọn cho mình một cuộc sống giản dị, bình dân. Ông nói, điều khó khăn nhất không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm tính bình thản.

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát


Tuổi thơ khổ cực bỏ học để kiếm sống

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại đảo Nam Nha, Hồng Kông trong một gia đình nghèo. Mẹ của ông vừa làm nông vừa làm giặt là kiếm sống. Bố của Châu Nhuận Phát làm việc cho một tàu chở dầu.

Từ nhỏ, Châu Nhuận Phát đã phải lao động vất vả để phụ giúp gia đình. Hàng ngày, ông phải dậy từ tờ mờ sáng để giúp mẹ bán điểm tâm, rồi chiều ra đồng làm việc. Khi Châu Nhuận Phát lên 10 tuổi, gia đình ông chuyển nhà tới Cửu Long. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông phải bỏ học để kiếm sống. Châu Nhuận Phát đã làm đủ mọi công việc để kiếm tiền như trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh và lái taxi.

Cuộc đời Châu Nhuận Phát chính thức sang trang sau khi ông đọc được thông báo tuyển diễn viên của hãng phim TVB năm 1973. Nhờ ngoại hình điển trai và chiều cao lý tưởng (1m85), Châu Nhuận Phát nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong con đường nghệ thuật.

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát thời trẻ

Vai diễn để đời - Hứa Văn Cường

Dấu ấn lớn nhất của ông trong lòng khán giả thời điểm năm 1980 và thậm chí kéo dài đến ngày nay là vai diễn Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, đây cũng được coi là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất mà TVB từng sản xuất.

Nam tài tử được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim như Bến Thượng Hải, Tiếu Ngạo Giang Hồ (1984). Châu Nhuận Phát còn thử sức sang lĩnh vực điện ảnh và đạt được nhiều thành công trong các bộ phim như Bản sắc anh hùng (1986), Chuyện của Hồ Việt (1981), Thần bài(1989).

Đặc biệt, bộ phim Bản sắc anh hùng 3 là bộ phim Châu Nhuận Phát quay tại Sài Gòn vào năm 1988. Anh Hùng (SN 1977), từng là người được theo dõi đoàn phim quay tại Việt Nam tiết lộ: "Đoàn phim quay hơn 1 tháng tại khu Đệ Nhất Khách sạn. Thời ấy là khu đẹp nhất ở Sài Gòn. Nhà tôi gần đó, hôm nào cũng đứng từ xa nhìn vì đoàn phim bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hồi đó, nhà tôi có cửa hàng tóc, Châu Nhuận Phát cùng Lưu Đức Hoa (lúc ấy chưa nổi tiếng) vào nhà tôi cắt tóc. Hai người rất gần gũi, thân thiện".

Không dừng lại với những vai diễn trên màn ảnh Hồng Kông, Châu Nhuận Phát bắt đầu tấn công thị trường Hollywood với các bộ phim như Anna and the King, Bulletproof Monk và Cướp biển vùng Caribê,…

Dù có rất nhiều tác phẩm kinh điển nhưng Châu Nhuận Phát cũng không ngại thừa nhận đã từng diễn "phim rác" và từng được gọi là "Thuốc độc phòng vé": "Mỗi bộ phim đều có sinh mệnh, không phải cứ diễn tốt là người xem sẽ thích, có khi diễn thật sự tệ họ cũng thích. Tôi từng diễn phim rác chiếm đến 90%. Tuy rằng rất nhiều phim không phải thực sự tốt nhưng làm 1 diễn viên, tôi đã cố gắng hết sức mình".

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát được mệnh danh Ảnh đế của xứ Cảng thơm

Một nghệ sĩ có tấm lòng cao thượng

Có lẽ do sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nên nụ cười Châu Nhuận Phát tỏa ra một thứ thần thái rất hào sảng, phóng khoáng và đĩnh đạc. Có thể nói, Châu Nhuận Phát là người “bênh vực kể yếu, hiếp đáp kẻ mạnh” và luôn sẵn lòng giúp đỡ đàn em.

Khi Châu Nhuận Phát cùng Khương Văn quay Nhượng tử đạn phi, tin đồn hai người xích mích cũng râm ran không dứt. Khương Văn bị Châu Nhuận Phát chọc tức đến mức nửa đêm phải mang rượu đến phòng Cát Ưu than thở. Khương Văn trách móc Châu Nhuận Phát quá khó tính, cũng thề sau này sẽ không mời ông nữa.

Thế nhưng sự thật của câu chuyện chính là vì Khương Văn nổi tiếng với vẻ hách dịch, mang tiếng rằng trên phim trường, Khương Văn là vua, mọi người đều phải quy phục. Có lẽ vì thế mà Châu gia muốn cho Khương Văn nếm trải cảm giác mà ông ta từng làm với mọi người.

Đối với Chân Tử Đan - một diễn viên cũng nổi tiếng chảnh chọe không kém, Châu Nhuận Phát cũng từng khuyên bảo: “Sau này chú nên bớt nóng nảy”. Có thể thấy, ông đã "dùng độc trị độc", dùng chính cách thức Chân Tử Đan đối xử với đoàn phim để đối xử với Chân Tử Đan.

Người mang ơn Châu Nhuận Phát nhiều nhất có lẽ là ngôi sao điện ảnh Lưu Đức Hoa. Sớm phát hiện tài năng của đàn em khi Lưu Đức Hoa đang đóng vai phụ cực kì mờ nhạt trong cùng phim với mình, Châu gia đã từ chối lời mời đóng phim Thuyền nhân và tiến cử Lưu Đức Hoa.

Sau đó, bộ phim đã đoạt giải phim hay nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và được vinh dự lựa chọn trình chiếu tại liên hoan phim Cannes năm 1983. Tên tuổi Lưu Đức Hoa bỗng phất lên như diều gặp gió. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi được hỏi về tình bằng hữu với Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa luôn khẳng định nếu Phát ca xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ dốc lòng trợ giúp hết sức mình.

Thậm chí, đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm còn chia sẻ, khi ở đoàn phim "Bản sắc anh hùng", tất cả mọi người đều phải ăn cơm hộp, có nhân viên công tác chê cơm không ngon nên chỉ ăn vài miếng rồi ném xuống. Châu Nhuận Phát thấy vậy đã cầm hộp cơm đó lên, ăn hết và nói cho mọi người không nên lãng phí lương thực. Hành động của anh khiến cho cả đoàn phim đều cảm thấy xấu hổ: "Vì anh ấy mà mọi người đều biết quý trọng thức ăn. Mỗi khi ăn cơm hộp mà nhìn thấy anh ấy, mọi người đều cảm thấy thật xót xa".

Cuộc hôn nhân đẹp như mơ dù không có duyên đường con cái

Châu Nhuận Phát trải qua 2 đời vợ, Dư An An là người vợ đầu tiên trong cuộc đời tài tử họ Châu. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 9 tháng. Năm 1986, Châu Nhuận Phát kết hôn lần thứ hai với Trần Hội Liên - một nữ doanh nhân người Singapore. Tình cảm của họ đã trải qua nhiều thăng trầm và vẫn bền chặt cho đến ngày nay.

Nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tài tử có lẽ là việc mất đi đứa con gái duy nhất khi chỉ còn cách ngày dự sinh 1 tuần. Khi vợ mới mang thai, Châu Nhuận Phát cực kì cưng chiều, sẵn sàng bỏ hết công việc để chăm sóc vợ. Trần Hội Liên chia sẻ: "Gần thời điểm dự sinh, vợ chồng tôi háo hức chờ con ra đời. Lần đầu tiên được làm cha, Châu Nhuận Phát hạnh phúc lắm. Anh ấy hào hứng đi mua nôi, thậm chí còn lau chùi quét dọn phòng cho con".

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát hạnh phúc bên vợ Oải Liên

Thế nhưng khi thai nhi được 7 tháng, một biến cố đau đớn đã xảy ra. "Đến một ngày, tôi quay sang hỏi chồng vì sao hôm nay con gái ngoan vậy, không còn đạp bụng mẹ. Rồi chúng tôi đều sợ hãi, dự cảm điều chẳng lành. Đến viện kiểm tra, bác sĩ nói con gái qua đời do tràng hoa quấn cổ, là ngạt thở mà chết", vợ Châu Nhuận Phát xót xa.

Khi em bé ra đời, Châu Nhuận Phát dặn y tá mang cô bé đi để vợ khỏi nhìn cảnh đau lòng. Niềm đau mất con khiến Trần Oải Liên như chết đi. Do không muốn chứng kiến cảnh vợ gặp phải bất trắc do sinh nở một lần nữa, Châu Nhuận Phát quyết định không sinh con: "Năm 1991, vợ tôi từng mang thai bé gái nhưng con qua đời trong bụng mẹ vì tràng hoa quấn cổ. 7 năm sau đó, vợ tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, đau đớn vì mất con. Đó là lý do, tôi không muốn vợ mang bầu lần nữa". Đến nay, cuộc hôn nhân của 2 người đã kéo dài gần 35 năm, tuy giàu có nhưng không có con cái bên cạnh.

Tỷ phú nhưng vẫn tiết kiệm từng đồng

Nhắc đến Châu Nhuận Phát, người ta sẽ choáng váng với số tài sản của ông. Ngoài đóng phim với cát-xê thuộc hàng khủng của làng giải trí ông còn là một trong hai ông vua bất động sản của Hong Kong. Vợ chồng ông hiện sở hữu 7 hạng mục bất động sản ở Hong Kong có tổng trị giá lên tới 1 tỷ HKD (2,7 nghìn tỉ đồng). Hiện tại, họ đang sinh sống tại căn biệt thự 400m2 ở khu Côn Lôn. Đây được xem là khối tài sản giá trị nhất của vợ chồng ông. Giàu có là vậy, người ta chẳng thấy Châu Nhuận Phát tiêu hoang bao giờ, ông và vợ luôn dùng đồ bình dân, đi phương tiện công cộng. 

Ông giao hết tiền bạc cho vợ quản lý,  mỗi ngày Châu Nhuận Phát chỉ được vài trăm tệ (trên dưới 1 triệu đồng) để tiêu. Vợ ông cũng chia sẻ, hiện tại đã tăng mức tiêu pha cho chồng, tuy nhiên khi được hỏi tăng bao nhiêu, bà vui vẻ: “nói chung là đã tăng rồi, tăng 10 tệ (khoảng 34 nghìn đồng) cũng là tăng”.

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát giản dị trên đường phố

Khác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đi dâu cũng mang cả ê-kíp, Châu Nhuận Phát thường xuất hiện trên phố trong trang phục giản dị, đi dép lê và mặc cả từng đồng khi đi chợ. Châu Nhuận Phát kể ông thích cuộc sống bình thường như vậy.

Châu Nhuận Phát kể thường gặp sự cố dở khóc dở cười khi ra phố do tuổi già đã khác xưa. “Lần gần nhất, tôi gọi xe taxi ở Bắc Kinh. Người này không đồng ý cho lên do đến giờ đổi ca. Rất may, tôi và anh ta cùng di chuyển về hướng quận Triều Dương nên sau một lát, anh ấy đã đồng ý chở tôi”’, Châu Nhuận Phát nói.

“Trong lúc trò chuyện cao hứng, tôi nói mình tên là Châu Nhuận Phát. Điều tôi không ngờ là phản ứng của tài xế. Anh ấy quay lại nhìn tôi và cười hỏi: ‘Ai là Châu Nhuận Phát?’. Câu hỏi đó khiến tôi lúng túng, chỉ biết cười trừ”, tài tử gạo cội nhớ lại.

Nhiều người cho rằng lối sống tiết kiệm của Châu Nhuận Phát là do ảnh hưởng từ tuổi thơ nghèo khó, cơ cực. Nam tài tử này cũng chia sẻ: "Đồng tiền kiếm ra không bao giờ dễ dàng, cho nên khi sử dụng phải đúng mục đích. Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn, áo mặc nên tôi ăn sung mặc sướng để làm gì? Đồng tiền nếu biết sử dụng có ý nghĩa, tiết kiệm một đồng làm những việc có ích khác không hay hơn sao?"

Không chỉ Châu Nhuận Phát, chị gái của ông - Châu Thông Linh cũng có lối sống vô cùng giản dị. Bà Châu ăn vận xuề xòa và thường mang máy ảnh đi khắp nơi chụp hình. Có lần, bà còn bị hiểu nhầm là người vô gia cư khi ngủ gục trên ghế đá của công viên.

Góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ cho từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng của Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát thường xuyên gặp trên tàu điện ngầm

Quyết định quyên góp toàn bộ tài sản 17000 tỷ vì hoạt động từ thiện

Từ mấy năm nay, bà xã của Châu Nhuận Phát đã bắt đầu thành lập các tổ chức từ thiện và hết lòng ủng hộ kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của anh. Châu Nhuận Phát bộc bạch, với anh tiền không phải nguồn gốc của hạnh phúc: "Ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường và hạnh phúc. Trong cuộc sống, điều khó khăn nhất không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm tính bình thản, dùng một phương thức đơn giản mà vô tư vượt qua quãng đời còn lại".

Gần đây, khi tham gia buổi phỏng vấn của "Jayne Star", Châu Nhuận Phát đã khiến cho không ít người phải bất ngờ khi tuyên bố đã lên kế hoạch hiến toàn bộ khối tài sản mà mình đã tích lũy được trong suốt 40 năm hoạt động trong giới giải trí với ước tính khoảng gần 5 tỷ NDT (tương đương hơn 17000 tỷ VNĐ) cho các tổ chức từ thiện.

Châu Nhuận Phát cho biết, anh sẽ không đóng phim miễn phí nhưng sẽ quyên góp toàn bộ tài sản của mình: "Tiền đó vốn không phải của chúng ta, chúng ta đi vào thế giới này cái gì cũng không có, lúc đi cái gì cũng không đem đi được. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống".

Một người có trái tim lớn Như Châu Nhuận Phát đã làm những việc rất nhỏ nhặt lại hộp cơm của một diễn viên khác vứt bỏ để ăn, và khuyên các đồng nghiệp đừng phí phạm thức ăn. Ăn mặc giản dị, đi phương tiện công cộng. Việc rất nhỏ nhưng cần trái tim rất lớn. Nhiều người mới giàu cố gắng xài sang sẽ phải suy nghĩ lại khi đọc về Châu Nhuận Phát.


Xem thêm: Châu Nhuận Phát thần bài kinh điển

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN