Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
RSS

Chàng sinh viên nhặt được hơn 300 triệu đồng trả lại cho người mất được nhận bằng khen

Thứ năm, 26/10/2017, 09:26 (GMT+7)

Chàng sinh viên trả 300 triệu đồng cho người bị mất đã nhận được bằng khen của Hội sinh viên Việt Nam.

Sinh viên trả lại 300 triệu cho người bị mất được nhận bằng khen
Nam sinh viên trả lại 300 triệu cho người bị mất được nhận bằng khen từ Hội sinh viên Việt Nam

Liên quan đến vụ việc chàng sinh viên nhặt được hơn 300 triệu đồng trả lại cho người để quên, trao đổi với PV, TS Hoàng Huy Hoàng (Hiệu trưởng Trương Đại học Điện lực) cho biết, hành động của học sinh Vũ Huy Cảnh trả lại tiền cho người bị mất là niềm vinh dự cho cá nhân, gia đình em Cảng và cũng là niềm tự hào của trường.

"Việc làm nhân văn của Cảng như là một bông hoa tươi đẹp mà thế hệ trẻ cần noi theo. Tôi hy vọng em Cảng sẽ phát huy hơn nữa tinh thần người tốt, việc tốt và kết quả học tập luôn tốt để làm việc thuận lợi sau này", thầy Hoàng chia sẻ.

Theo thầy Hoàng, em Cảng đã chính thức nhận được bằng khen của Hội sinh viên Việt Nam TP Hà Nội và 2 triệu đồng tiền mặt do Ban giám hiệu Trường Đại học Điện Lực khen thưởng với hành động cao đẹp trả lại tiền cho người đánh mất.

Nam sinh viên trả lại 300 triệu cho người bị mất được nhận bằng khen
Dòng chia sẻ trên trang cá nhân về việc nam sinh đại học Điện lực trả lại 300 triệu cho người mất

Nhận xét về sinh viên Cảng, thầy Hoàng cho hay Cảng vẫn khiêm tốn cho rằng, đó là hành động là rất bình thường mà bất kể ai gặp phải cũng sẽ làm. Cảng chia sẻ, dù đó là số tiền rất lớn nhưng đã không phải là của mình thì nên trả lại cho người ta, tuyệt đối không nên tham lam

Hơn nữa, nếu số tiền đó không phải của anh khách hàng kia mà chỉ là người đi chuyển hộ thì còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, vợ con họ nếu bị mất.

“Khi bàn giao số tiền về với đúng chủ thật sự, em cũng vui lắm. Ngay sau đó em có báo tin về cho gia đình, bố mẹ em thấy em làm việc tốt cũng vui lắm, mọi người bảo tự hào về em", Cảng cho biết.

Được biết, Cảng sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp. Nhà có 4 anh chị em thì Cảng là con trai thứ 3. Vì thương bố mẹ ở quê vất vả, Cảng đã quyết định đi chạy xe để kiếm thêm thu nhập tự trang trải cuộc sống chứ không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. 

Trước đó, ngày 20/10, em Vũ Huy Cảng chạy xe ôm chở một vị khách từ cầu Vĩnh Tuy về 180 Trần Duy Hưng. Khi bắt đầu hành trình, vị khách này có mang theo số tiền lớn và nhờ để vào cốp xe của Cảng cho an toàn. Tuy nhiên, khi đến điểm trả khách, cả hai đều quên số tiền lớn đang ở trong cốp xe. Sau khi phát hiện ra sự việc, Cảng có quay lại 180 Trần Duy Hưng để tìm vị khách bỏ quên tiền nhưng không thấy. Cảng đã đem số tiền đó tới cơ quan Công an phường Quang Trung để trình báo và đã trao lại số tiền cho chủ nhân để quên.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN