Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:50
RSS

‘Chanathip là người phải sợ Tuấn Anh trong cuộc đối đầu sắp tới’

Thứ hai, 18/11/2019, 10:30 (GMT+7)

Cựu hậu vệ người Hà Lan Danny van Bakel đánh giá rất cao Tuấn Anh trước trận đại chiến Việt Nam-Thái Lan tại Mỹ Đình. Phong độ cao của Tuấn Anh sẽ khiến "Messi Thái" phải lo sợ.

Phục hồi sau chấn thương, Tuấn Anh đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Park Hang Seo Dưới trướng thầy Park, Tuấn Anh trở nên vô cùng mạnh mẽ anh ghi dấu với khả năng phòng ngự hiệu quả đồng thời vẫn phát huy được thế mạnh trong việc phát động tấn công của mình. Chứng kiến phong độ ấn tượng của Tuấn Anh ở vòng loại World Cup 2022 những vòng đấu qua,

Cựu trung vệ Thanh Hóa FC Van Bakel,, dành nhiều lời khen cho tiền vệ này. Anh chia sẻ với Zing.vn: "Chanathip là ngòi nổ đáng gờm nhất của tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, tôi nghĩ chính anh ấy mới là người phải sợ Tuấn Anh hơn trong cuộc đối đầu sắp tới".

Theo Van Bakel, Tuấn Anh lúc này chơi bóng bằng một phong thái rất tự tin. Tiền vệ 24 tuổi như tấm khiên thép bảo vệ trước hàng thủ. Không chỉ tích cực tham gia phòng ngự, Tuấn Anh còn như động cơ giàu năng lượng giúp tuyển Việt Nam thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Cựu trung vệ người Hà Lan nhận định thêm rằng tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu các học trò của ông Park Hang Seo được chơi trên sân nhà Mỹ Đình và có thể phát huy thứ bóng đá phòng ngự phản công đặc trưng.

van Bakel đánh giá rất cao Tuấn Anh trước trận đại chiến Việt Nam-Thái Lan tại Mỹ Đình.
Van Bakel đánh giá rất cao Tuấn Anh trước trận đại chiến Việt Nam-Thái Lan tại Mỹ Đình

Sau trận đấu với UAE, chia sẻ trên trang Vnexpress, bầu Đức không tỏ ra ngạc nhiên khi Tuấn Anh hồi sinh dưới thời HLV Park Hang Seo, bởi theo ông đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất học viện HAGL JMG khóa một.

"Tôi không bất ngờ. Từ xưa đến nay, tôi luôn đánh giá Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất mà Học viện HAGL từng đào tạo, hơn cả Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng. 

Lúc trước, tôi thường vác ghế ra sân, ngồi xem tụi nó tập luyện và thi đấu. Hồi đó còn bé tí nhưng Tuấn Anh vẫn là đứa xử lý thông minh, chững chạc, nhìn qua là biết tinh tế hơn những đứa khác. Chỉ tiếc, Tuấn Anh sau đó liên tục bị chấn thương hành hạ, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật nên không thường xuyên gắn bó với bóng đá đỉnh cao.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, nếu may mắn song hành thì tốt, còn không phải chấp nhận và quan trọng là phải làm thế nào để vượt qua nó. Tuấn Anh là một ví dụ điển hình. Nói thực, cho đến giờ tôi vẫn sướng mỗi khi xem Tuấn Anh thi đấu, nhưng vẫn xen lẫn chút lo sợ khi thấy cháu thi đấu lăn xả hoặc bị phạm lỗi.

Nhưng biết làm sao được. Lên đội tuyển là phải máu lửa, phải cống hiến hết mình mà Tuấn Anh thì giống như chiến binh dũng cảm, dám đối đầu với mọi gian nan thử thách. Tương lai phía trước, tôi không thể nói và chỉ chúc cháu luôn may mắn".

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN