Thứ ba, 19/03/2024 | 09:01
RSS

Thái Lan đón ‘viện binh’ chất lượng trước trận gặp Việt Nam

Chủ nhật, 17/11/2019, 07:10 (GMT+7)

Trước trận gặp Việt Nam, ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Thái lan đón “viện binh” chất lượng trở về từ Nhật Bản.

Sau trận thua Malaysia ở lượt trận thứ 4, Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay Việt Nam đồng thời đối diện nguy cơ sớm dừng bước ở vòng loại 2 World Cup 2022.

Một trong những lý do khiến Thái Lan chơi không tốt là việc họ thiếu vắng hai cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản là Thitiphan và Theerathon.

Ở trận làm khách của Việt Nam tới đây, HLV Nishino chào đón sự trở lại của hậu vệ Theerathon Bunmathan, người đang chơi bóng cho CLB Yokohama Marinos của Nhật Bản, một sự bổ sung nhân sự chất lượng.

Theerathon từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam vào năm 2015 tại ở vòng loại World Cup 2018. Đó là trận đấu mà người Thái đã áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà và giành thắng lợi chung cuộc 3-0.

Thái Lan đón ‘viện binh’ chất lượng trước trận gặp Việt Nam
Thái Lan đón có đội hình mạnh nhất ở trận gặp Việt Nam

Chiều qua 16/11, đội tuyển Thái Lan đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV Akira Nishino đã ra quyết định chưa từng có tiền lệ của đội bóng này khi tự bỏ tiền thuê sân tập tại Việt Nam thay vì sử dụng cơ sở vật chất tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trên đường Lê Quang Đạo.

Tờ Siam Sport tiết lộ: "Đội tuyển Thái Lan đã tự bỏ tiền thuê sân tập tại Việt Nam nhằm bảo mật thông tin. Quyết định này xuất phát từ vụ việc buổi tập của "Voi chiến bị đài truyền hình Malaysia quay lén và phát công khai sau đó. Ông Nishino đã rất tức giận và yêu cầu FAT phải có sự chuẩn bị kĩ hơn khi làm khách của Việt Nam".

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chưa công bố tên sân tập mà họ đã bỏ tiền thuê tại Việt Nam. Tuy nhiên chỉ 4 tiếng sau khi đến Hà Nội, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 18h00 ngày 16/11.

Sau trận thua Malaysia, HLV Akira Nishino nói: "Bảng G xứng đáng là bảng ‘tử thần’ của giải, sự cạnh tranh giữa các đội đang ở mức rất cao, bây giờ mới đi qua nửa chặng đường. Ở 3 trận đầu tiên, chúng tôi đã làm rất tốt, tiếc là chúng tôi đã vấp ngã ở trận đấu này. Chúng tôi phải quên nó đi càng sớm càng tốt để hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam”.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN