Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:28
RSS

Chân dung nghi phạm sát hại người tình rồi phi tang xác ở nghĩa trang

Thứ tư, 09/10/2019, 10:42 (GMT+7)

Nghi phạm sát hại chị K. làm nghề chạy taxi, người này được cho là có tính trăng hoa và đã từng trải qua một đời vợ và có 2 người con.

Chân dung nghi phạm sát hại người tình rồi phi tang xác ở nghĩa trang
Người thân đau xót trước cái chết của chị K.

Liên quan đến vụ chị N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu) bị sát hại rồi phi tang xác ở nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ, sáng ngày 9/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm Đ.V.H (SN 1977, trú xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

“Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ nghi phạm, chờ H tỉnh lại sẽ lấy lời khai để làm rõ hành vi sát hại chị K.”, vị lãnh đạo cho hay.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Phùng Hưng cho biết, nghi phạm H. là cư dân sinh sống trên địa bàn xã. Bản thân H. có tính trăng hoa nên lâu nay đã sống ly thân với vợ. H. có 2 người con. Thời gian gần đây, H. có mối quan hệ tình cảm với chị K. Ở địa phương H. làm nghề chạy taxi.

Ở một diễn biến khác, đại diện gia đình chị K. cho biết, trước đây H. từng nhiều lần muốn cưới chị K. về làm vợ, nhưng chị K. không đồng ý vì sợ con cái sau này sẽ khổ. Cũng vì lý do không chịu đồng ý cưới H. nên nhiều lần chị K. bị hành hung, thậm chí dọa giết.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 7/10, một số người dân khi đi làm đồng, khi đi qua đoạn nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ thì phát hiện thi thể chị K. sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở cổ, khả năng do bị bóp cổ đến nghẹt thở.

Chân dung nghi phạm sát hại người tình rồi phi tang xác ở nghĩa trang
Anh Trung gục khóc bên thi thể vợ.

Còn anh Nguyễn Tiến Trung (SN 1984, chồng cũ chị K.) cho biết, khi ra hiện trường thấy 10 đầu ngón chân của vợ đã bị mòn gần hết, khả năng vợ anh bị sát hại ở một nơi khác rồi bị kéo lê ra nghĩa trang nhằm phi tang.

Được biết, chị K. và anh Trung nên duyên vợ chồng cách đây 15 năm, anh chị có với nhau được 2 người con, đứa lớn học lớp 8, đứa bé học lớp 4. Tháng 2/2019, anh chị đã ly hôn. Sau khi ly hôn chị K. mang theo 2 người con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Cuộc sống của 3 mẹ con chị K. rất khó khăn, bố mẹ đẻ chị đều đã qua đời, anh chị em ruột đều đã lập gia đình và ở xa nên không nhờ vả được gì nhiều. Trước khi bị sát hại, chị K. đang làm công nhân cho một công ty may trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN