Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:03
RSS

Chấn động với lời tiên đoán của bà Vanga cho năm 2018

Thứ hai, 18/12/2017, 09:22 (GMT+7)

Lời tiên tri của bà Vanga đã nhiều lần trở thành sự thật. Vì vậy, lời tiên đoán của bà về năm 2018 khiến cả thế giới tò mò dõi theo.

Nhà tiên tri Vanga có tên thật là Baba Vanga (31/01/1911 – 11/8/1996),  là một nhà tiên tri, một nhà nghiên cứu thảo dược nổi tiếng thế giới Bà bị mù từ năm 12 tuổi và sống gần trọn cuộc đời ở vùng Rupite, thuộc dãy núi Kozhuh, Bulgaria. Bà được nhiều người thừa nhận là người sở hữu khả năng tiên đoán thần kỳ về tương lai.

Dưới đây là một số trong những dự đoán trước đây đã được chứng minh là đúng khiến thế giới của Vanga khiến nhân loại sửng sốt.

Vụ khủng bố 11/9

Năm 1989, nhà tiên tri Vanga đã có những tin đoán hết sức chính xác về vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ của các tổ chức khủng bố cực đoan: “Đáng sợ! Đáng sợ! Anh em sinh đôi của nước Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Sói sẽ hú trong bụi rậm, máu thiện lương sẽ đổ".

Và lịch sử diễn ra như Vanga dự đoán, ngày 11/9/2001, tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới của nước Mỹ đã bị máy bay của không tặc tấn công và sụp đổ hoàn toàn, gây ra cái chết của hàng ngàn người làm việc trong trung tâm này, và đến nay nó vẫn được coi là thảm họa kinh hoàng nhất của thế kỷ 21.

Thảm hoạ sóng thần năm 2004

“Các vùng lạnh sẽ trở nên ấm áp và núi lửa sẽ thức tỉnh. Một làn sóng khổng lồ sẽ bao phủ một bờ biển lớn bao phủ bởi người dân và thị trấn, và mọi thứ sẽ biến mất dưới nước. Mọi thứ sẽ tan chảy, giống như đá”, đó là những tiên tri về thảm họa sóng thần sẽ xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới, mà nhà tiên tri Vanga để lại, trước khi bà qua đời.

Nhà tiên tri Vanga có nhiều phán đoán chính xác về thế giớiNhà tiên tri Vanga. Ảnh: Internet

Thực tế đã chứng minh những lời tiên tri này là hoàn toàn chính xác khi vào ngày 11/3/2011, trận động đất và sóng thần kinh hoàng tấn công vùng Đông Bắc Nhật Bản khiến hơn 18.000 người chết và mất tích, gây ra sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986.

Đây cũng là trận động đất dữ dội nhất từng được ghi lại trong lịch sử Nhật Bản (trận động đất lịch sử tại Tokyo năm 1923 mạnh 7,9 độ Richter).

Thảm họa tàu ngầm Kursk

Năm 1980, bà Vanga đưa ra lời tiên đoán về số phận tàu ngầm hạt nhân Kursk nổi tiếng của Nga. Theo lời Vanga "Trên ngưỡng cửa thiên niên kỷ, vào tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Kursk sẽ bị nhấn chìm trong nước, và cả thế giới sẽ cùng trục vớt nó".

Hai thập kỷ sau, cả thế giới đã sửng sốt khi thấy lời tiên tri của Vanga ứng nghiệm hoàn toàn khi vào ngày 12/8/2000, tàu ngầm hạt nhân nổi tiếng của Nga mang tên Kursk gặp nạn do sự cố phát nổ trong khoang phóng ngư lôi khi đang tập trận tại biển Barents. Kursk nhanh chóng chìm xuống đáy biển trong sự bất lực của hải quân Nga lúc bấy giờ.

Tổng thống Barack Obama

Bà Vanga từng dự đoán Tổng thống thứ 44 của Mỹ là người Mỹ gốc Phi và là nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Mỹ. Và quả đúng như lời bà dự đoán, năm 2009, Barack Obama được bầu làm tổng thống Mỹ.

Những tiên đoán của bà Vanga về những năm tới:

Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.

Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.

Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.

Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN