Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:40
RSS

Cha sát hại con gái 3 tuổi rồi tự tử trong rẫy cà phê

Thứ ba, 29/09/2020, 10:17 (GMT+7)

Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi cha đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo tin tức từ NLĐ, giữa anh Phùng Quốc A. (SN 1990, ngụ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và vợ có mâu thuẫn với nhau từ trước. Đến ngày 27/9, anh Quốc A. tới nhà ba mẹ vợ để dẫn con gái là cháu T. (3 tuổi) đi chơi. Tuy nhiên, gia đình vợ không đồng ý nên xảy ra cãi nhau.

Sau đó, anh Quốc A. vẫn dẫn con vào một chòi rẫy ở xã Ea H’leo để chơi. Đến chiều cùng ngày, vợ của anh Quốc A. và người thân đến chòi rẫy để tìm, dẫn con về. Lúc này, giữa anh Quốc A. và những người phía vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Anh Quốc A. khoá cửa, không cho vợ vào.

Sau khi mở được cửa, mọi người bàng hoàng phát hiện Quốc A. đã chết trên vũng máu, cháu T. cũng tử vong tại chỗ. "Bước đầu Cơ quan công an xác định Quốc A. đã đâm con tử vong rồi tự sát" – vị lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo thông tin.


Ảnh minh họa

Trong quá khứ từng có vụ án tương tự, cha giết con rồi tự sát. Hai nạn nhân là ông Trần Xuân Điệt (SN 1946) và người con trai, là Trần Phước Long (SN 1987, cùng ngụ Q.Tân Bình).

Trưa 14/6/2018 vợ ông Điệt không thấy con trai ra phụ giúp việc ở chợ Tân Bình nên gọi điện thoại cho 2 cha con nhưng không ai bắt máy. Bà về nhà ở đường Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình để tìm hiểu thì tá hỏa khi phát hiện ông Điệt và Long nằm tử vong trong nhà ở các vị trí khác nhau.

Khi có mặt, công an ghi nhận, ông Điệt tử vong trong tư thế nằm ở khu vực bếp thuộc tầng trệt, chỉ mặc chiếc quần đùi. Còn anh Long tử vong trong phòng ngủ tại lầu 1, không mặc quần áo. Trên cơ thể 2 nạn nhân có nhiều thương tích.

Cạnh thi thể ông Điệt, công an có thu giữ 1 con dao dính máu, được xác định là hung khí gây án. Đáng nói, công an thu giữ 1 cuốn sổ trong đó có bút tích được cho là của ông Điệt nói rằng, do Long bất hiếu nên ông ra tay sát hại rồi tự vẫn chết theo.

Được biết, anh Long tốt nghiệp 1 trường cao đẳng nhưng nhiều năm nay chưa có việc làm ổn định, thường ngày chỉ phụ mẹ buôn bán ở chợ Tân Bình. Trong 1 thời gian dài trước khi xảy ra vụ việc, anh Long có biểu hiện tâm thần nên tính cách bất thường, thường xuyên lớn tiếng với cha mẹ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN