Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:09
RSS

Cha mẹ suy sụp khi nhận tin 'con tử nạn trong container' từ Anh

Chủ nhật, 03/11/2019, 07:45 (GMT+7)

Ngày 2/11, thông tin từ cảnh sát Anh cho biết họ tin rằng tất cả 39 nạn nhân trong container là người Việt Nam. Ngay sau khi thông tin này được công bố rộng rãi những gia đình có người thân mất liên lạc khi đi Anh như chết lặng.

Tối 1/11, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nhận điện thoại từ Anh, thông báo con họ nằm trong số 39 người chết trong container ở hạt Essex hôm 23/10.

Ông Nguyễn Đình Gia (trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, một phiên dịch Việt Nam gọi điện thoại từ Anh về, nói đang ngồi với cảnh sát Anh. Phía cảnh sát muốn đối chiếu một số thông tin về con trai ông là Nguyễn Đình Lượng (21 tuổi), được trình báo mất tích ở Anh.

Sau khi hỏi lý lịch, tên tuổi của Lượng cùng các thành viên trong gia đình, đầu dây bên kia thông báo Nguyễn Đình Lượng là một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe container, thi thể đang được bảo quản tại Anh. Ông Gia gặng hỏi thêm lần nữa xem có đúng Lượng là nạn nhân, họ đáp "chính xác".

Tại nhà riêng ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tối qua ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi) cũng được phiên dịch viên cùng nhà chức trách Anh gọi điện thông báo "nhiều khả năng con gái ông, Phạm Thị Trà My (26 tuổi) là một trong 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container".

"Họ sợ chúng tôi sốc, nên nói là có khả năng. Trên thực tế, gia đình khẳng định chắc chắn đó là Trà My. Tôi hỏi họ chi phí đưa thi thể về, bao lâu thì về tới Việt Nam, nhưng phía Anh từ chối trả lời", ông Thìn kể lại với VnExpress và cho hay gia đình đã lập bàn thờ vọng để lo hương khói cho Trà My.

Cha mẹ suy sụp khi nhận điện thoại báo tin 'con tử nạn trong container' từ Anh
Ảnh: Soha

Cách nhà ông Thìn 10 km là nhà ông Võ Nhân Quế (trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), bố anh Võ Nhân Du, người cũng được trình báo mất tích tại Anh. Ngồi gục giữa sân nhà, ông Quế nói tối qua nhận điện thoại từ Anh thông báo Du là nạn nhân trong xe container. Mọi người ai cũng suy sụp, hoang mang.

Trong khi đó, hiện tại 3 gia đình tại Nghệ An đã liên lạc được với người thân. Đây là 3 trong số 22 gia đình báo mất liên lạc với người thân trước đó.

Ngày 2/11, trao đổi với phóng viên – Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên với pháp luật Plus. Trước đó qua rà soát 3 gia đình này cũng báo có người thân mất liên lạc, tuy nhiên hiện tại họ đã liên lạc được với người thân mình.

Đại tá Thuyết cho biết, qua rà soát có 22 gia đình trình báo, hiện đã có 3 gia đình đã liên lạc được với người thân. Như vậy trên địa bàn Nghệ An còn lại 19 trường hợp hiện đang mất liên lạc.

3 người gọi điện về cho gia đình gồm: anh Nguyễn Trọng T. (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành), chị Lương Thị Th. (xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn) và anh Phan Huy Th. (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) theo các gia đình, con của họ chưa sang Anh.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại phía công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía Anh, cũng như các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó đơn vị cũng đang tập trung điều tra về về vụ việc. Họ đang ở nước ngoài, chưa sang Anh và hiện đã liên lạc về với gia đình, nguồn thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 2/11, thông tin từ cảnh sát Anh cho biết họ tin rằng tất cả 39 nạn nhân trong container được phát hiện trước đó đều là người Việt Nam. Ngay sau khi thông tin này được công bố rộng rãi những gia đình có người thân mất liên lạc khi đi Anh như chết lặng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN